May mắn vì gặp người tuổi Tuất

Có một người được mời đi ăn cỗ.

May mắn vì gặp người tuổi Tuất
May mắn vì gặp người tuổi Tuất

Chủ nhà vừa mới nói câu "xin mời" xong, anh ta liền uống luôn mồm gắp luôn tay, ăn không biết chừng. Người ngồi cùng mâm hỏi:

- Anh cầm tinh con gì nhỉ?

Anh ta trả lời:

- Tôi tuổi Tuất cầm tinh con chó.

Người ngồi cùng mâm nói:

- May quá, anh tuổi chó chứ nếu là tuổi Hổ thì có lẽ ăn thịt cả tôi mất.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...