Theo các nguồn tin, trích dẫn thông tin liên lạc vô tuyến và dữ liệu theo dõi chuyến bay, chuyến bay JetBlue 1112 đã gặp một máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ khi đang di chuyển từ Curacao, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Venezuela, đến sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York.
20 phút sau khi cất cánh, máy bay đột ngột mất độ cao giữa chừng khi đang bay lên.
“Chúng tôi suýt nữa đã va chạm trên không ở đây. Họ bay ngay vào đường bay của chúng tôi... Họ không bật thiết bị phát đáp; thật là quá đáng”, phi công của JetBlue nói.
Người phát ngôn của JetBlue, Derek Dombrowski, ngày 14/12 cho biết, hãng hàng không đã báo cáo sự việc cho các cơ quan chức năng.
“Các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi được đào tạo về các quy trình thích hợp cho nhiều tình huống bay khác nhau, và chúng tôi đánh giá cao việc phi hành đoàn đã nhanh chóng báo cáo tình huống này cho ban lãnh đạo của chúng tôi”, ông Dombrowski nói.
Đại tá Manny Ortiz, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, cho biết, họ “đã nắm được các báo cáo gần đây liên quan đến hoạt động của máy bay quân sự Mỹ ở vùng biển Caribbe, và hiện đang xem xét vấn đề này”.
Ông Ortiz nói thêm rằng, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, và quân đội đang “làm việc thông qua các kênh thích hợp để đánh giá các sự thật xung quanh tình hình”.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển Caribbe, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công "những kẻ khủng bố ma túy" trên lãnh thổ Venezuela.
Kể từ tháng 9/2025, quân đội Mỹ đã tiêu diệt hơn 80 người trong các cuộc tấn công nhằm vào những chiếc thuyền bị cáo buộc thuộc về các băng đảng ma túy, mà theo lời ông Trump là do chính phủ Venezuela sử dụng để "đổ đầy" ma túy vào Mỹ.
Venezuela đã phủ nhận mọi liên quan đến buôn bán ma túy, và cho rằng, các cuộc tấn công là một phần của kế hoạch nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của đất nước.