Máy bay hạ cánh trễ do chó chạy vào đường băng

GD&TĐ - Một máy bay chậm hạ cánh 19 phút do có một con chó chạy vào đường băng sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh minh họa
Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Ngày 14/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay, đơn vị chức năng đã kịp thời xử lý sự việc động vật chạy vào sân bay, khiến chuyến bay VN173 chặng HAN-DAD hạ cánh trễ 19 phút so với quy định.

Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 14h58 ngày 13/11 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, trực ban điều hành thông báo phát hiện có 1 con chó màu đen tại khu vực đỗ máy bay số 4 và số 5 của sân bay Đà Nẵng.

Ngay lập tức, trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thông báo cho Đội vệ sinh môi trường và An ninh khu bay phối hợp xua đuổi.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xua đuổi, con chó này chạy qua đường lăn E7 lên đường băng 35R.

Lúc này, chuyến bay VN 173 chặng Hà Nội – Đà Nẵng đang tiếp cận hạ cánh xuống đường băng 35R nên được lệnh hủy hạ cánh để bay lại lúc 15h17.

Sau đó, con chó chạy từ đường băng 35R qua đường lăn E4 về lại khu vực sân đỗ hàng không dân dụng và bị bắt lại lúc 15h25.

Sau 19 phút hủy hạ cánh và bay chờ trong quá trình chờ lực lượng chức năng đuổi bắt chó, chuyến bay VN173 đã hạ cánh lại an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 15h36 cùng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.