Máy bay C-130J “Hercules” của Không quân Mỹ rơi lại Afghanistan

GD&TĐ - Tại căn cứ không quân Jalalabad ở miền Đông Afghanistan đã xảy ra vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự C-130J “Hercules” của Lực lượng không quân Mỹ. Đã có 11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có cả dân thường. Thông tin được đưa trên kênh CBS News của Mỹ.

Máy bay C-130J “Hercules” của Không quân Mỹ rơi lại Afghanistan

Theo thông tin từ kênh truyền hình này, máy bay vận tải quân sự của Lực lượng không quân Mỹ đã gặp nạn vào tầm nửa đêm. Trong vụ tai nạn, ngoài 6 phi công trong phi đội bay, còn có 5 dân thường, là những thành viên của phái đoàn NATO tại Afghanistan thiệt mạng. Thông tin khác về vụ gặp nạn của “Hercules” vẫn chưa được đưa ra.

Vụ tai nạn nói trên đã được một nhóm tổ chức khủng bố thuộc Taliban nhận trách nhiệm. Tuy nhiên Bộ chỉ huy quân sự Mỹ đã phủ nhận tuyên bố trên và vẫn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hội đồng điều tra đặc biệt đã được thành lập.

Đây không phải là “Hercules” đầu tiên của Không quân Mỹ mất tại căn cứ không quân Jelalabad. Vào ngày 2/10/2015, một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 “Hercules” đã gặp nạn khi hạ cánh. Vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của 14 người, trong đó có 6 quân nhân đang phục vụ trong quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ đã khẳng định rằng máy bay không phải bị bắn rơi mà do “một số nguyên nhân khác”.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.