Mâu thuẫn trong kinh doanh, nam thanh niên cầm dao đâm chủ quán nước mía tử vong

GD&TĐ - Do có mâu  thuẫn trong việc kinh doanh, buôn bán gần khu vực chợ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), Đoàn Việt Nam cầm dao đâm chủ quán nước mía tử vong.

Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 9/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Việt Nam (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 18h30 phút ngày 8/9, Đoàn Việt Nam đi nhậu về nhà trên đường Thăng Long, phường Khuê Trung thì gặp chị Nguyễn Thị Hoàng Th. (29 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) - là chủ quán nước mía tại số 113 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung đang đứng bán hàng cạnh nhà Nam.

Do trước đó giữa chị Th. và gia đình Nam có mâu thuẫn trong việc kinh doanh, buôn bán gần khu vực chợ Cẩm Lệ nên Nam cầm dao sang quán chị Th. để nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại thì cả hai xảy ra xô xát.

Sẵn có hơi men trong người và không kìm chế được cảm xúc, Nam bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào cổ bên phải của chị Th. Gây án xong, Nam quay về và vứt con dao vào quầy bán rau củ trước nhà của mình.

Chị Th. sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Khuê Trung đến hiện trường đưa Nam về trụ sở để làm việc, đồng thời thu giữ con dao gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Th bị đâm một nhát vào cổ xuyên từ phải qua trái, khiến đứt động mạch cảnh dẫn đến tử vong.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cường kích Su-24 Ukraine mang theo tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

'Quân đội Anh sa lầy trong khủng hoảng'

GD&TĐ - Nhiều thập kỷ cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Anh đã khiến quân đội nước này thiếu nhân sự, trang bị kém, chậm trễ trong sản xuất, nâng cấp.