Màu sắc mới của giáo dục giữa đại ngàn Tây Nguyên

Cao nguyên đại ngàn, nơi mà ai ai khi nhắc đến cũng nhớ tới cái nắng, cái gió, sự khắc nghiệt bởi thời tiết và cả sự khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống của người dân.

Màu sắc mới của giáo dục giữa đại ngàn Tây Nguyên

Vậy nhưng, cũng từ những khó khăn ấy mà sự quan tâm đến thế hệ tương lai ở đây lại càng được chăm chút nhiều hơn.

Là nơi ươm mầm của gần 600 học trò, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk là một sự khởi sắc trong công tác giáo dục.

Trường lớp khang trang, học trò ngoan và giỏi… Đây có lẽ, là một điểm sáng trong học tập ở nơi nắng gió này.

Cô Bùi Thị Diễn- Giáo viên Trường THPT Ea Rốk tâm sự: Về đây khó khăn nhiều cái quá. Mùa này khô và nóng. Nhưng đến mùa mưa thì cả sân trường mênh mông là nước, rắn rết bò lên đầy nhà.

Vì học sinh ở đây, vì tình cảm của các em, vì sự cố gắng nỗ lực của các em, nó giống như sức mạnh để chúng tôi có thể trụ lại ở nơi này.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chelsea thua ‘mất mặt’ trước PSG

Chelsea thua ‘mất mặt’ trước PSG

GD&TĐ - Hy vọng đi tiếp của Chelsea tựa như sợi chỉ mong manh khi thua đậm PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12/3 (giờ Hà Nội).

Cuốn sách 'Lịch sử Việt Nam bằng hình' được xây dựng trong 17 năm.

Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh

GD&TĐ - Cuốn sách “Lịch sử Việt Nam bằng hình” vừa được trao Giải A giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8, ghi nhận nỗ lực làm mới cách tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ hình ảnh trực quan, góp phần đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với bạn đọc.