Mất "vợ" sau hôm tham dự tiệc chia tay thời độc thân

Mất "vợ" sau hôm tham dự tiệc chia tay thời độc thân

Hà là cô gái xinh đẹp và dịu dàng. Vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của cô khiến bất cứ chàng trai nào cũng muốn chở che. Ngày cô mới chuyển đến công ty, cánh đàn ông đều điêu đứng, trầm trồ vì nét rạng rỡ nổi bật ở người con gái này.

Hà đã có bạn trai là Duy. Hà và Duy yêu nhau từ khi cả hai còn là sinh viên. Hai người học xa nhau và Hà được nhiều chàng trai theo đuổi. Duy luôn cố gắng dành sự quan tâm tốt nhất cho người yêu, để cô ấy không bị dao động, lung lay bởi những vệ tinh xung quanh. Vì thế, họ yêu xa nhưng bền vững và tin tưởng.

Duy không bao giờ quên anh từng thức trắng đêm để đợi Hà đi xe khách từ nhà lên trường đại học. Nhận được tin nhắn hồi âm từ người yêu, anh mới yên tâm đi ngủ. Duy thậm chí còn nghe lời Hà hơn mẹ mình. Điều gì Hà không thích, Duy tuyệt đối không làm. Hội bạn lớp đại học hồi ấy còn gọi đùa Duy là “honey-boy” vì thấy tình yêu anh dành cho Hà quá lớn.

Duy và Hà yêu nhau có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Anh là chàng trai ấm áp, có học thức và sự nghiệp. Khi bạn bè mới ra trường, lận đận tìm một công việc ổn định thì anh đã sở hữu lời mời từ nhiều doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng. Vì thế, nhiều cô nàng cũng để ý đến anh nhưng không dám tấn công. Bởi họ có thể dễ dàng nhận ra Duy toàn tâm toàn ý với Hà thế nào.

Họ trở thành cặp đôi trai tài gái sắc trong mắt mọi người. Đám cưới của Hà và Duy là điều mà ai cũng mong chờ.

Duy cầu hôn Hà trong một khung cảnh lãng mạn như phim Hàn. Họ cùng nhau sang nước ngoài chụp ảnh cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngày Hà trở thành cô dâu.

Hai tuần nay, Duy hạn chế liên lạc với Hà. Cô cứ nghĩ do cuối năm, công việc đổ dồn nên người yêu không có thời gian dành cho cô. 

Cuối tuần này, Duy hẹn sẽ lên thăm cô. Hà háo hức đến không ngủ được, có bao giờ họ xa nhau lâu đến vậy đâu. Thế nhưng, Hà sững sờ khi Duy không đến phòng trọ của cô một mình mà dẫn theo một cô gái.

Duy đã giải thích với Hà về sự xuất hiện của cô gái đó, về vẻ lạnh lùng của anh gần đây. Mọi người trong công ty đã dành cho anh một buổi tiệc chia tay thời độc thân khi anh thông báo sắp sửa lấy vợ... 

Và đêm đó anh say quá nên không làm chủ được mình. Cô ấy thích anh nhưng không hề có ý phá vỡ hôn nhân tương lai của Duy nên đã chủ động xin lỗi và coi như không có gì xảy ra.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy bởi sau đêm đó cô ấy có thai. Duy rất rối trí vì vừa không muốn từ bỏ tình yêu với Hà, vừa muốn chịu trách nhiệm với hành động tội lỗi của mình. Cô ấy muốn bỏ thai, coi như xong mọi chuyện. 

Duy nghĩ đến nát óc cũng không ra cách giải quyết thỏa đáng. Vì thế, Duy dẫn cô gái ấy đến gặp Hà để thú nhận mọi chuyện, mong Hà tha thứ và đưa ra phương án giúp anh. Sau chuyện này, anh vẫn mong Hà không thay đổi ý nguyện lấy anh làm chồng.

Cô đồng nghiệp ít tuổi hơn anh, trông rất trẻ đẹp. Nhìn cô ấy khóc lóc, thành tâm, Hà cảm thấy vừa đáng trách lại đáng thương. Người yêu cô tưởng chừng đã là người đàn ông tốt nhất, yêu thương cô hết mực trên đời. Thế nhưng, sự đời éo le là điều không thể lường trước.

Tình cảm sâu đậm bao năm đã khiến Hà khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô cô cảm thấy việc để cô gái kia phá thai là một tội ác không thể dung thứ. Để cô ấy sinh đứa bé ra, hôn nhân của Duy và Hà liệu có vẹn toàn?

Sau này, ai dám chắc đứa con riêng của Duy sẽ không cản trở gia đình hạnh phúc của Hà? Cô đã chọn chia tay và hủy hôn với Duy dù tình yêu giữa hai người là rất lớn. Phải chấp nhận chồng sắp cưới trở thành người yêu cũ là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, Hà đã chọn và chắc chắn sẽ không hối hận vì nghe theo lí trí của mình.

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ