Mất mạng vì điếu thuốc lào

Xin anh Tám ít thuốc lào để hút nhưng không được, Chiến tức giận cãi lộn và xảy ra xô xát với anh này. Sau đó Chiến đã thủ dao rồi đâm anh Tám khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

NGhi can Chiến tại CQĐT. Ảnh: báo Hà Nam
NGhi can Chiến tại CQĐT. Ảnh: báo Hà Nam

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Nam thông cho báo Giao thông biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Bình Lục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Chiến (SN 1968, trú tại thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục) về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng chiều 12/8, sau khi nhậu say, Chiến ra nhà văn hóa thôn thì gặp anh Nguyễn Văn Tám (SN 1968) là người cùng thôn đang đánh bóng bàn.

Thấy có gói thuốc lào, Chiến hỏi xin để hút nhưng anh Tám không cho khiến Chiến tự ái nên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, Chiến và anh Tám lao vào ẩu đả, hậu quả Chiến bị thương tích nhẹ ở vùng mặt.

Báo Hà Nam thông tin, sau đó do sẵn hơi men trong người và bực tức vì bị đánh đau, Chiến đã lấy con dao nhọn đi tìm Tám để trả thù. Khi tới khu vực nhà văn hóa thôn thì Chiến và anh Tám đã giáp mặt nhau.

Nhận thấy mình đánh Chiến là sai nên anh Tám đã ngỏ lời xin lỗi nhưng vẫn bị Chiến dùng dao đâm và nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xoá mù chữ chữ ở Lạng Sơn chủ yếu là người đang tuổi lao động.

Lớp học nối dài tri thức vùng biên

GD&TĐ - Giữa núi rừng Na Sầm, cô giáo Vi Thị Huệ miệt mài mang con chữ đến với học trò và bà con vùng cao để gieo niềm tin, đổi thay cuộc sống.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Tomahawk - mối đe dọa hay ảo ảnh?

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov phân tích việc Mỹ chuyển Tomahawk cho Kiev và khẳng định chúng từng bị phòng không Nga bắn hạ nhiều lần.