Mạnh Quỳnh hát vọng cổ "Khóc bạn đêm mưa" tiễn biệt Phi Nhung

GD&TĐ - Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ "Khóc bạn như mưa" bày tỏ nhớ thương và mong Phi Nhung an nghỉ.

Mạnh Quỳnh hát vọng cổ "Khóc bạn đêm mưa" tiễn biệt Phi Nhung

Trên kênh Youtube cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã đăng tải video để giãi bày tâm tư và thể hiện bài vọng cổ do chính nam ca sĩ viết riêng cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Nguồn video: YouTube Mạnh Quỳnh Official.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi Phi Nhung qua đời, anh đau lòng đến không muốn ăn uống, nằm vùi trên giường hơn một tuần qua. Đêm 6/10 (giờ địa phương), anh nghe lại các bài hát cả hai trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước, bên ngoài trời mưa to. Nghĩ tới 20 năm gắn bó trong âm nhạc, anh sáng tác bài Khóc bạn đêm mưa.

Bài vọng cổ được Mạnh Quỳnh đặt tên Khóc bạn đêm mưa để đưa tiễn người bạn thân ra đi mãi mãi. 

Ca sĩ Mạnh Quỳnh nói: "Tôi biết Phi Nhung thích hát cải lương bao năm qua nên mạo muội viết một bài vọng cổ tiễn biệt cô ấy. Tôi nghẹn ngào hát nhạc phẩm này, hòa cùng tiếng mưa rơi".

Ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Hơn 10 ngày qua, những người yêu nghệ thuật cũng như âm nhạc đều rất đau buồn và xót trước sự ra đi của Phi Nhung - một ca sĩ, nghệ sĩ tài ba, một người bạn thân từng gắn bó với tôi suốt 20 năm qua.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối và hụt hẫng. Đối với bản thân tôi là một người bạn, người bạn diễn trên sân khấu lẫn ngoài đời tôi rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại kỷ niệm qua những clip trình diễn chung của cả hai, không thể nào không rơi nước mắt”.

Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Trước đây sau liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát, tôi từng nói với Nhung sẽ hoạt động chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân. Nhưng sau khi Nhung ra đi thì tôi chợt nghĩ rằng Phi Nhung đã dành cả đời hi sinh cho nghệ thuật thì đối với tôi - một người bạn sẽ thay Nhung hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở, sẽ tiếp tục hát đến khi không hát được nữa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ