Mạnh dạn từ bỏ 3 điều này, bạn sẽ hạnh phúc hơn

GD&TĐ - Một người mang vác quá nhiều tham vọng sẽ bị ràng buộc bởi gánh nặng của cuộc sống và không thể tiến về phía trước.

Bản chất của cuộc sống là biết cách đưa ra lựa chọn và đồng thời dám từ bỏ. (Ảnh: ITN).
Bản chất của cuộc sống là biết cách đưa ra lựa chọn và đồng thời dám từ bỏ. (Ảnh: ITN).

Chỉ khi đến tuổi trung niên, chúng ta mới nhận ra rằng bản chất của cuộc sống là biết cách đưa ra lựa chọn đồng thời dám từ bỏ.

Từ bỏ danh lợi

Con người nên xây dựng hạnh phúc của mình dựa trên các mục tiêu sống bền vững, lâu dài, thay vì chỉ nhìn vào danh vọng, sự giàu có, quyền lực và ham muốn trước mắt.

Không theo đuổi danh lợi chính là sự bình yên trong cuộc sống. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ có được hạnh phúc và sự gắn kết đáng để dựa dẫm suốt đời.

Đặng Tiểu Lan từng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Hóa học của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) năm 1970 và sau đó được phân công làm việc tại Nhà máy Dược phẩm Thái An Sơn Đông.

Đầu tiên, bà dạy các nhân viên nữ chơi đàn violin trong nhà máy, sau đó dạy nhạc cho trẻ em ở làng Malan, giúp trẻ em cảm nhận được sức hấp dẫn của âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ.

Sau khi nghỉ hưu, bà đã đi lại giữa Bắc Kinh và làng Malan để dạy nhạc cho trẻ em, vượt qua quãng đường hơn 200.000 km. Khi bà mới bắt đầu giảng dạy ở làng Malan, trường chỉ có bốn tòa nhà đơn sơ và đổ nát để trẻ em học tập.

Để mang đến cho trẻ em một môi trường học tập tốt, bà đã dùng tiền lương hưu và tiền quyên góp từ người thân, bạn bè, cùng với ủy ban làng xây dựng lại phòng học.

Sự tận tụy quên mình của bà đã thực sự thay đổi quá trình phát triển của trẻ em. Dàn hợp xướng thiếu nhi, bao gồm những đứa trẻ bà từng dạy, đã hát “Quốc ca Olympic” bằng tiếng Hy Lạp tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Bà đã dành 18 năm cuộc đời để đồng hành với những đứa trẻ ở làng Malan trong suốt quá trình chúng lớn lên. Bà không chỉ chạm đến trái tim của mọi đứa trẻ trong làng mà còn cho chúng trải nghiệm vẻ đẹp và sự lãng mạn của âm nhạc.

Những người không quan tâm đến danh vọng và tiền bạc như Đặng Tiểu Lan sẽ không quan tâm đến sự giàu có và vinh quang. Tâm của họ giống như hoa sen mọc lên từ bùn mà không hề vấy bẩn.

Danh vọng và tiền tài chẳng qua chỉ là pháo hoa bùng cháy rồi biến mất trên đường đời. Chỉ khi có một trái tim bình yên, bạn mới có thể cảm nhận vẻ đẹp nhỏ bé trong cuộc sống.

Từ bỏ so sánh

So sánh bản thân với người khác sẽ khiến bạn cảm thấy lạc lõng và ghen tị. Điều đó thực sự vô nghĩa và chỉ làm tiêu hao năng lượng của bạn mà thôi.

Những người hài lòng với những gì mình đang có sẽ sống một cuộc sống thịnh vượng mỗi ngày. Trong khi đó, những người thích so sánh mình với người khác thường cảm thấy khổ sở mỗi ngày.

Gia đình Tiểu Nguyệt không khá giả, nhưng nhờ nỗ lực của bản thân, cô đã được nhận vào một trường đại học trong thành phố. Khi còn đi học, cô cảm thấy xấu hổ vì bạn cùng phòng sử dụng mỹ phẩm và túi xách hiệu, trong khi cô lại dùng một thương hiệu vô danh.

Để thỏa mãn ham muốn phù phiếm, cô đã vay tiền trực tuyến để mua những thứ vượt quá khả năng tài chính của mình. Lúc đầu, cô chỉ vay một ít tiền để mua các sản phẩm chăm sóc da. Sau đó, khi đã quen tiêu xài, cô không kiềm chế được bản thân và đã vay tiền để mua điện thoại di động, quần áo...

Sau đó, Tiểu Nguyệt ngày càng vay mượn nhiều hơn. Trong vòng chưa đầy ba tháng, cô đã nợ số tiền quá lớn bao gồm cả gốc và lãi. Công ty cho vay trực tuyến liên tục gọi điện thúc giục trả nợ, và cô buộc phải gạt lòng tự trọng sang một bên để vay tiền bạn bè.

Thực tế cuộc sống có rất nhiều người giống như Tiểu Nguyệt, vì ham muốn phù phiếm nhất thời mà sẵn sàng vay tiền, không nghĩ đến hậu quả, cuối cùng rơi vào vực thẳm của vay tiền trực tuyến.

Khi bạn thấy người khác lái xe sang và mặc quần áo hàng hiệu, bạn cảm thấy mình thua kém họ. Nhưng khi nhìn lại và suy ngẫm, bạn sẽ thấy rằng những thứ bạn đang theo đuổi và so sánh không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Ngừng phàn nàn

3-thay-vi-lang-phi.jpg
Thay vì lãng phí năng lượng vào việc phàn nàn, tốt hơn hết là hãy thay đổi tư duy và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. (Ảnh: ITN).

Khi bạn gặp phải điều gì đó khó chịu, việc phàn nàn chỉ khiến bạn đắm chìm trong đó. Vương Tư Nguyên rất có năng lực. Anh đã có những đóng góp to lớn cho công ty chỉ sau một năm gia nhập. Các nhà lãnh đạo đã dành cho anh nhiều lời khen ngợi tại buổi lễ thường niên.

Vì năng lực vượt trội và những lợi ích to lớn mà anh mang lại cho công ty nên công ty đã tăng lương cho anh. Nhưng sau này anh phát hiện mình được trả lương ngang bằng với những người khác trong văn phòng.

Điều này khiến anh ấy cảm thấy không hài lòng và nghĩ rằng mình nên được trả nhiều hơn vì đã đóng góp nhiều hơn. Anh ấy phàn nàn với đồng nghiệp suốt ngày và thái độ làm việc của anh ngày càng tệ.

Trưởng phòng thấy trạng thái của anh không tốt nên tìm cơ hội nói chuyện với anh: “Anh còn cả một chặng đường dài phía trước, suốt ngày than vãn không chịu cố gắng chỉ làm lãng phí thời gian. Anh không hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng ở vị trí cao hơn sao?”.

Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã phàn nàn vô ích, lãng phí tài năng và không phát huy hết khả năng thực sự của mình. Thông qua giao tiếp với người phụ trách, anh hiểu rằng mình nên tiếp tục sử dụng khả năng của mình ở vị trí đó để tạo ra giá trị lớn hơn.

Thay vì lãng phí năng lượng vào việc phàn nàn, tốt hơn hết là hãy thay đổi tư duy và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Duy trì thái độ tích cực và sống tốt mỗi ngày, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ