Mang theo dao, hẹn người yêu đi nhà nghỉ rồi sát hại

Khi quan hệ yêu đương trục trặc, hung thủ đã chuẩn bị sẵn hung khí với ý định sát hại người yêu của mình.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc cô gái Nguyễn Thị Th. (26 tuổi, quê Hòa Bình), bị sát hại dã man tại nhà nghỉ P.A (khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) vào ngày 20/7, hung thủ trong vụ việc đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Ngày 21/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Xuân Cường (36 tuổi, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi giết người.

Trao đổi với đại diện của cơ quan cảnh sát điều tra CA Quảng Ninh và Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, ông Phạm Ngọc Tùng, thông tin lời khai ban đầu cho biết đối tượng Cường có quan hệ yêu đương với nạn nhân Th. hơn một năm nay.

Cường là đối tượng không có công việc ổn định, sau một thời gian yêu đương, Th. muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Cường. Đối tượng này nảy sinh lòng thù hận và quyết định hẹn gặp người yêu để nói chuyện tại nhà nghỉ P.A vào đêm ngày 19/7.

Đây là nhà nghỉ mà hai người thường xuyên thuê để gặp nhau trong thời kỳ yêu đương.

Khi đến nhà nghỉ, Cường mang theo một dao nhọn thủ sẵn trong người. Sau khi nói chuyện với Th., Cường không kìm chế được bản thân đã ra tay sát hại chị Th. dã man bằng nhiều vết dao đâm, chém.

Đến 11h30 ngày 20/7, nhân viên nhà nghỉ không thấy cô gái trở ra mới lên phòng tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân tử vong trên vũng máu. Công an TP Móng Cái nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Cường là nghi phạm chính của vụ việc.

14h ngày 20/7, Cường biết không thể trốn tội đã ra cơ quan công an TP Uông Bí đầu thú. Đối tượng bước đầu khai nhận hành vi gây án, cơ quan điều tra tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ vụ việc.

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức ảnh bà Hiền (hàng đầu thứ 4 từ trái sang) và đoàn công tác chụp chung với Bác Hồ năm 1966.

Một giờ gặp Bác, trọn đời khắc ghi

GD&TĐ - Được gặp Bác chỉ vỏn vẹn một giờ, nhưng với bà Lê Thị Hiền (TP Hà Tĩnh), đó là ký ức không bao giờ phai. Không chỉ vì đó là vinh dự lớn lao, mà bởi từ cuộc gặp ấy, một ngọn lửa trong bà được thắp lên, để rồi suốt cuộc đời bà sống theo ánh sáng ấy.

Nhà giáo Vũ Ngọc Khôi tại một hội thảo khoa học. Ảnh: NVCC.

Thực nghĩa một chữ 'thầy'

GD&TĐ - Có thể nói, thứ còn lại của Vũ Ngọc Khôi không phải là cái chức to hay danh hiệu lớn mà là cốt cách và tác phẩm, không riêng học trò mà nhiều người gọi anh là THẦY với thực nghĩa của từ này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Ông Medvedev bác bỏ cáo buộc

GD&TĐ -Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây lên tiếng bác bỏ cáo buộc Moscow “sử dụng vũ lực không cân xứng” của phương Tây.

Khách tham quan nhộn nhịp tại đình Hà Vỹ.

Sắc son 'đánh thức' đình cổ

GD&TĐ - Triển lãm 'Sắc son' không chỉ tôn vinh nghề sơn cổ truyền của người Việt, mà còn 'đánh thức' những quên lãng về một di sản quý giữa phố cổ Hà Nội.