Man Utd nhận ‘tin buồn kép’ trước đối đầu Brighton

GD&TĐ - Bộ đôi trụ cột Harry Maguire và Mason Mount bỏ ngỏ khả năng ra sân khi Man Utd tiếp Brighton tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Tinh thần của ‘Quỷ đỏ’ đang lên rất cao khi vừa đánh bại kình địch Liverpool, để lần đầu có 2 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Ruben Amorim.

Đoàn quân dưới trướng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tỏ rõ sự quyết tâm sẽ tiếp tục đánh bại Brighton trong cuộc đối đầu vào lúc 23h30 tối 25/10 (giờ Hà Nội).

Mục tiêu này có thể chịu ảnh hưởng lớn khi Man Utd đứng trước nguy cơ mất cả Harry Maguire lẫn Mason Mount vì chấn thương.

Cả hai đều gặp vấn đề trong buổi tập gần đây và liệu họ có đủ thể lực để vào sân hay không chỉ biết được trước giờ bóng lăn khi tiếp Brighton.

man-utd.jpg
Harry Maguire và Mason Mount có thể vắng mặt trong trận Man Utd tiếp Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Thông tin về ‘chấn thương kép’ được chính HLV Ruben Amorim chia sẻ. “Chúng tôi có vài trục trặc nhỏ trong tuần, cả Harry Maguire và Mason Mount đều bị đau nhẹ. Liệu họ có thể ra sân hay không vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi đó thì Martinez chắc chắn vắng mặt”, ông nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận thử thách cực lớn đang chờ ‘Quỷ đỏ’. “Brighton là đối thủ rất khó chịu. Họ chơi bóng hiện đại, chuyền ban bật tốt, chuyển trạng thái nhanh và xử lý tình huống cố định rất hiệu quả. Chúng tôi cần sự tập trung tuyệt đối nếu muốn giành kết quả tích cực”, ông lưu ý.

Thống kê cho thấy Brighton từng đánh bại Man Utd cả hai lượt trận mùa trước và thắng liền ba trận gần nhất tại Old Trafford dưới ba đời HLV khác nhau.

Nếu được ra sân khi tiếp đón Brighton, đội trưởng Bruno Fernandes sẽ có trận đấu thứ 300 trong màu Man Utd.

Dù từng là học trò của HLV Amorim ở Sporting Lisbon, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn ngạc nhiên khi chứng kiến tầm ảnh hưởng của tiền vệ này tại Old Trafford.

“Bruno khác với những gì tôi từng nghe. Cậu ấy sống vì bóng đá, luôn nhận trách nhiệm và đau đáu sau mỗi thất bại. Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh thật sự”, HLV Amorim khép lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ