Truyền thông xứ sở sương mù tiết lộ, tiền đạo Brazil cập bến Old Trafford theo bản hợp đồng 5 năm, với mức phí chuyển nhượng lên tới 62,5 triệu bảng Anh, số tiền đủ để phá vỡ hợp đồng giữa Cunha và Wolves.
Tại đội bóng mới, Matheus Cunha sẽ nhận mức lương 200.000 bảng/tuần, cao thứ tư trong đội hình hiện tại của ‘Quỷ đỏ’.
Thương vụ được đánh giá là “cú hích” lớn nhằm cải thiện hàng công bế tắc của đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV Ruben Amorim.

Tiền đạo 26 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Wolves với 15 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 33 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh – thành tích vượt trội so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại Man Utd.
Thực tế, những cái tên như Bruno Fernandes hay Amad Diallo chỉ ghi được 8 bàn, còn Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee gần như mờ nhạt tại Man Utd.
Phát biểu trong lễ ra mắt hôm 12/6, tiền đạo Cunha xúc động chia sẻ: “Tôi đã mơ được khoác áo Man Utd từ thời thơ ấu. Từ những ngày ngồi xem Ngoại hạng Anh ở nhà bà tại Brazil, tôi đã thần tượng đội bóng này. Giờ đây, giấc mơ thành sự thật và tôi nóng lòng được bắt đầu hành trình mới cùng các đồng đội mới”.
Giám đốc thể thao Man Utd Jason Wilcox cũng cho biết: “Chiêu mộ Cunha là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đã thành công. Cậu ấy đã chứng minh năng lực tại Premier League và còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại Đức, Tây Ban Nha. Đây là mẫu cầu thủ phù hợp với chiến lược phát triển Man Utd thành đội bóng năng động, mạnh mẽ và giàu tính cạnh tranh”.
Ngoài bản hợp đồng ‘bom tấn’ này, Man Utd tiếp tục theo đuổi tiền đạo Bryan Mbeumo của Brentford.
Dù đã gửi đề nghị 55 triệu bảng Anh nhưng ‘Quỷ đỏ’ vẫn bị từ chối về trường hợp của Bryan Mbeumo.
Tottenham hiện cũng nhảy vào cuộc đua, họ có lợi thế lớn khi tân HLV Thomas Frank vừa chia tay Brentford để gia nhập ‘Gà trống’, mặt khác đội còn được chơi ở Champions League mùa tới.
Để có ngân sách chiêu mộ thêm tân binh, Man Utd dự kiến chia tay một loạt ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, gồm Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho.
Trong số này, Garnacho mới đây công khai bất mãn với HLV người Bồ Đào Nha, trong khi bộ ba còn lại đều từng bị đem cho mượn ở mùa giải trước.