Man City “quật ngã” đối thủ kỵ giơ Wolves ở trận mở màn

GD&TĐ - Man City khởi đầu mùa giải mới vô cùng thuận lợi khi đánh bại đối thủ kỵ giơ Wolves với tỷ số 3-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh rạng sáng 22/9.

Wolves được ví như khắc tinh của đội chủ sân Etihad bởi mùa giải trước họ toàn thắng đối thủ cả 2 lượt trận, nên càng tự tin sẽ có kết quả như mong muốn trong cuộc tái đấu lần này tại Molineux.

Thế nhưng, những tính toán về việc tiếp tục làm khó nhà Á quân của Wolves đã phá sản khi tân binh Fernando Marcal dính chấn thương sớm phải rời sân ngay phút thứ 7 trận đấu.

Ngược lại, với quyết tâm lập kỷ lục thắng 10 trận mở màn Ngoại hạng Anh liên tiếp, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó có nhạc trưởng Kevin de Bruyne.

Cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất giải đấu mùa trước thi đấu nổi bật trong đội hình gồm nhiều hảo thủ của nửa xanh thành Manchester.

Kevin De Bruyne đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0 trên chấm phạt đền.
Kevin De Bruyne đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0 trên chấm phạt đền.

Ngôi sao người Bỉ đã cảnh báo đối thủ bằng pha đá phạt kỹ thuật từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Patricio nhọc nhằn cản phá ở phút 11.

Đến phút 20, nhạc trưởng De Bruyne đem về cho đội nhà quả phạt đền sau pha xâm nhập vòng cấm bị Romain Saiss phạm lỗi.

Trên chấm 11m, tiền vệ tài hoa 29 tuổi thực hiện chính xác để đem về bàn thắng đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Thế trận áp đảo, Man City tiếp tục nới rộng cách biệt ở phút 32 sau tình huống triển khai tấn công mẫu mực - De Bruyne chọc khe để Sterling thoát xuống rồi trả ngược dọn cỗ cho Phil Foden đệm bóng cận thành.

Ngôi sao “tai tiếng” Phil Foden nhân đôi cách biệt cho Man City.
Ngôi sao “tai tiếng” Phil Foden nhân đôi cách biệt cho Man City.

Bàn thắng của Phil Foden khiến HLV Guardiola nở nụ cười mãn nguyện bởi ngôi sao 20 tuổi vừa dính vào vụ việc đáng xấu hổ gọi gái lạ vào khách sạn nên bị trục xuất khỏi tuyển Anh.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Man City có thêm ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng bị bỏ lỡ, trong đó đáng tiếc nhất De Bruyne đã không thắng được thủ thành Patricio trong pha đối mặt ở phút 43.

Bên phía chủ nhà Wolves họ không tạo được áp lực nào đáng kể lên nhà Á quân khi cơ hội rõ ràng nhất chỉ đến từ cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Raul Jimenez ở phút 41.

Thế trận trở nên cân bằng và cởi mở hơn sau giờ giải lao khi chủ nhà Wolves đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và cơ hội đã liên tiếp đến với họ nhưng cả Daniel Podence, Ruben Neves, Raul Jimenez đều không tận dụng thành công.

Phút 58, Podence phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ thành Ederson của Man City, tiếc rằng cú nốc bóng của tiền đạo người Bồ Đào Nha bóng đi vọt xà.

Tiếp đến, Adama Traore thoát đi bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Jimenez đặt lòng chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc đầy tiếc nuối.

Raul Jimenez có được bàn gỡ cho Wolves.
Raul Jimenez có được bàn gỡ cho Wolves.

Những nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà Wolves đã được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 78 khi Podence “xâu kim” De Bruyne rồi tạt bóng từ phải cho Raul Jimenez bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Gabriel Jesus đã “chốt” chiến thắng 3-1 cho Man City trước đối thủ kỵ giơ.
Gabriel Jesus đã “chốt” chiến thắng 3-1 cho Man City trước đối thủ kỵ giơ.

Hứng phấn sau bàn gỡ, Wolves dâng cao đội hình với hi vọng giành về một điểm nhưng lực bất tòng tâm. Không những vậy, họ còn dính phải đòn “hồi mã thương” khi Gabriel Jesus tung cú sút ở góc hẹp, bóng chạm hậu vệ chủ nhà đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City ngay trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ