Sự việc xảy ra trước trận Man City tiếp Southampton vào ngày 26/10/2024. Khi đó, tiền đạo khổng lồ người Na Uy đã có hành động trêu đùa ‘đập nhẹ’ vào sau đầu người phụ nữ làm linh vật Moonbeam.
Ban đầu, nữ hoạt náo viên tưởng bị quả bóng đập vào đầu mình, nhưng sau đó được nhân viên khác của Man City cho biết cô bị tiền đạo Erling Haaland ‘tác động’ nhẹ.
Cô nhân viên làm việc bán thời gian của Man City sau đó cảm thấy buồn nôn, cảm giác gặp chấn thương ở cổ và chấn động nào. Bệnh viện Salford Royal xác nhận cô có các triệu chứng trên nhưng kết quả chụp CT không phát hiện tổn thương nào.


Hoạt náo viên đã báo sự việc lên ban lãnh đạo Man City về việc bị Erling Haaland tác động khiến phải nhập viện kiểm tra.
Ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad sau đó đã mở cuộc điều tra nhưng khẳng định không có việc chân sút 24 tuổi đánh nhân vật ngoài hành tinh Moonbeam.
Không bằng lòng với sự ‘bao che’ của lãnh đạo đội bóng với tiền đạo Na Uy, nữ nhân viên đã báo cảnh sát thành phố Manchester. Kết quả, cảnh sát cũng khẳng định không có cơ sở kết luận Haaland đánh bị thương nữ hoạt náo viên này.

Người phụ nữ giấu tên làm nhân viên bán thời gian cho Man City từ tháng 6 năm ngoái. Với mỗi lần nhập vai nhân vật người ngoài hành tinh Moonbeam cô được trả thù lao 100 bảng Anh.
Sau khi tố cáo tiền đạo Erling Haaland, trong cuộc phỏng vấn gần nhất cô đã không được Man City tiếp tục mời cộng tác nữa.
“Tôi chỉ muốn lên tiếng khẳng định chính Erling Haaland đã tác động khiến tôi bị chấn động não” – cô viết trên mạng xã hội hôm 28/3 và bày tỏ: “Tôi muốn nhận được lời xin lỗi từ Erling Haaland. Tôi cũng muốn được Man City nhận lại vào làm việc chứ không thể dừng hợp tác với tôi vô lý như thế”.