Mải mê sống ảo nhận cái kết “ê chề”

Chỉ vì mải mê chụp ảnh sống ảo mà nhận phải những cái kết không hề "nhẹ nhàng" một tẹo nào.

Mải mê sống ảo nhận cái kết “ê chề”
Mải mê sống ảo và cái kết tái tê.
Mải mê sống ảo và cái kết tái tê.
Sống ảo không đúng chỗ và cái kết khó quên.
 Sống ảo không đúng chỗ và cái kết khó quên.
Nóng quá nằm xuống tắm cho mát thôi mà.
Nóng quá nằm xuống tắm cho mát thôi mà.
Muốn sống ảo thì cũng phải chọn địa điểm an toàn.
 Muốn sống ảo thì cũng phải chọn địa điểm an toàn.
Chỗ người ta chơi chứ không phải chỗ cho "sống ảo" nhé.
Chỗ người ta chơi chứ không phải chỗ cho "sống ảo" nhé.
Theo Danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Từ trang sách: Mê tít Doraemon

GD&TĐ - Nhà xuất bản Kim Đồng đem bộ truyện tranh này về Việt Nam từ năm 1992 với tên gọi “Đôrêmon” và ngay lập tức được chào đón.