Mái ấm nghĩa tình giúp cô giáo yêu nghề

GD&TĐ - Một ngôi nhà mái bằng được xây mới từ nghĩa tình của những đồng nghiệp đã giúp cô giáo Trần Thị Hoa – giáo viên Trường tiểu học Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) vượt qua những khó khăn của bệnh tật và vất vả trong cuộc sống mà gắn bó với nghề. 

Hai mẹ con cô giáo Hoa trong căn nhà mái ấm tình nghĩa của các đồng nghiệp
Hai mẹ con cô giáo Hoa trong căn nhà mái ấm tình nghĩa của các đồng nghiệp

Tự hứa với bản thân và với những ưu ái đồng nghiệp và Công đoàn Giáo dục huyện dành cho mình, cô gáo Hoa đã miệt mài dạy chữ cho các em học sinh. Mái ấm tình nghĩa của Công đoàn giáo dục huyện Hải Hậu như một niềm động viên, khích lệ lớn để cô giáo Hoa thêm yêu nghề.

Theo chân Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định Phạm Văn Quyến đến thăm nhà cô giáo Hoa, có giáo không may mang những bất hạnh, vất vả nhọc nhằn của cuộc đời. 

Gánh nặng bệnh tật, những khó khăn trong cuộc sống gia đình đè lên đôi vai gầy guộc của cô giáo. Có những lúc tưởng như tình yêu nghề lớn đến mấy cũng không thắng nổi những buồn tủi và bệnh tật khiến cô giáo phải bỏ nghề. 

Nhưng cũng vào lúc đó Công đoàn Giáo dục huyện và những đồng nghiệp đã ở bên cạnh chia sẻ, động viên cô giáo để vượt qua khó khăn gắn bó với nhà trường và học sinh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, Trần Thị Hoa sinh năm 1972 - như bao cô gái của vùng quê Hải Hậu (Nam Định) - từ bé đã có mơ ước được đứng trên bục giảng dạy chữ cho học sinh. 

Tốt nghiệp Trung học Sư phạm 12+2 Ninh Bình khóa 1990 – 1992, cô Hoa về dạy ở Trường Tiểu học Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định. Những tưởng sức trẻ, lòng yêu nghề cùng một gia đình nhỏ hạnh phúc êm ấm sẽ là bệ đỡ cho một nhà giáo quyết tâm gắn bó với học sinh và vùng quê nghèo lam lũ. Nhưng mong muốn là vậy, ông trời lại không chiều lòng người, những bất hạnh dồn dập đến với cô giáo. 

Sau 8 năm đi dạy, cô giáo Hoa lập gia đình, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi, chỉ được 5 tháng, căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi người chồng để lại cho cô giáo và gia đình một nỗi buồn vô tận. 

Vượt lên nỗi đau tinh thần, cô giáo Hoa lấy học sinh và trường lớp làm niềm vui trong cuộc sống và cũng để giúp xoa dịu đi phần nào nỗi đau tưởng như không thể vượt qua. 

Thấy sức khỏe cô giáo yếu, bạn bè đồng nghiệp khuyên cô nên đi bước nữa để lấy chỗ dựa cho mình tuổi già. Nhưng lại một lần nữa ông trời không chiều lòng người, người chồng mới đã bỏ đi, đứa con mà cô sinh ra cũng chỉ sống được 1 ngày trong lồng kính khi cô giáo chưa được nhìn thấy con lấy một lần. 

Đại diện CĐGD Nam Định và huyện Hải Hậu cùng mẹ con cô Hoa bên căn nhà nghĩa tình
 Đại diện CĐGD Nam Định và huyện Hải Hậu cùng mẹ con cô Hoa bên căn nhà nghĩa tình 

Được ít năm, sau một lần không đứng vững được trên bục giảng, cô giáo được đưa đi trạm xá và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh dạ dày, sỏi thận và gai đôi cột sống.… 

Nghe theo lời khuyên của các đồng nghiệp, lấy chỗ dựa những lúc già yếu, đi bước nữa với người chồng mới nhưng bất hạnh thêm khi sinh mổ 2 lần, sức khoẻ sa sút, 1 đứa con ở lại với cô nhưng sức khoẻ cũng có vấn đề. Hạnh phúc lại không trọn vẹn khi cô ly thân với chồng. 

Lúc này niềm tin của cô giáo chỉ là đứa con bé nhỏ, học sinh thân yêu và những đống nghiệp trong trường. Cùng với các đồng nghiệp, cô giáo đã đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên, nhiều năm cô đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường và cấp huyện. 

Ngồi trong căn nhà ấm áp nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục huyện Hải Hậu trao tặng, cô Hoa xúc động chia sẻ: Nhìn các thế hệ học sinh nhiều em đã trưởng thành và thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ tìm về thăm, tôi cảm thấy cuộc đời mình thêm ý nghĩa. 

Tôi luôn tự hứa với lòng mình, ngày nào mình còn sức khoẻ, còn đứng trên bục giảng thì tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ tình nghĩa của các đồng nghiệp cũng như sự tin yêu của học sinh dành cho mình. 

Qua nắm bắt đời sống giáo viên, nhận thấy trường hợp cô giáo Trần Thị Hoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công đoàn GD huyện Hải Hậu đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Công đoàn GD tỉnh Nam Định để xây nhà tình nghĩa giúp cô giáo. Cùng với sự đóng góp thêm của các đồng nghiệp trong trường và huyện. Ngôi nhà đã xây xong trở thành mái ấm, niềm động viên to lớn để cô giáo thêm yêu nghề. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.