Mắc bạo bệnh, cựu thuyền trưởng Man Utd vẫn quyết cùng tuyển Hà Lan dự World Cup

GD&TĐ - Cựu huấn luyện viên Man Utd Louis van Gaal thừa nhận ông đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.

Thông tin được huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan tiết lộ trực tiếp trên sóng truyền hình vào tối qua (3/4).

Nhà cầm quân 70 tuổi cho biết ông bị ung thư tuyến tiền liệt, đã xạ trị 25 lần nhưng giấu các học trò để họ tập trung cho các trận giao hữu giữa Hà Lan với Đan Mạch và Đức mới đây.

“Các học trò không biết gì về bệnh tình của tôi. Họ nhìn thấy má tôi ửng hồng và nghĩ tôi khoẻ mạnh nhưng thực tế không phải vậy”, nhà cầm quân kỳ cựu nói và cho biết thêm rằng bản thân vẫn rất lạc quan.

Chiến lược gia kỳ cựu cũng giải thích sở dĩ không ai biết được thông tin về bệnh tình của mình nhờ bệnh viện luôn bảo mật. 

“Tôi được phép vào bằng cửa sau và sau đó ngay lập tức được đưa sang một buồng bệnh riêng. Bệnh viện đã chăm sóc cho tôi thật tuyệt vời. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến họ”, ông nói thêm.

Louis van Gaal tiết lộ bệnh tình trên sóng ti vi tối 3/4.

Louis van Gaal tiết lộ bệnh tình trên sóng ti vi tối 3/4.

Van Gaal hiện đã quyết định chia sẻ tin tức về sức khoẻ bản thân trước khi bộ phim tài liệu về sự nghiệp của ông được phát hành vào tuần tới.

Tuy nhiên, bất chấp bệnh tật, vị huấn luyện viên kỳ cựu này vẫn tuyên bố sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan dự World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay.

Van Gaal từng dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford từ năm 2014 đến năm 2016. Ông bị “Quỷ đỏ” sa thải và thay thế bằng Jose Mourinho dù vừa giúp đội bóng đoạt FA Cup.

Sau 5 năm vắng ‘ẩn cư’, Louis van Gaal lần thứ ba trở lại tiếp quản đội tuyển quốc gia Hà Lan vào năm 2021.

Trước đó, ông đã dẫn dắt đội bóng xứ hoa tulip cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2014.

Louis van Gaal cũng vừa gây sốc khi khuyên huấn luyện viên đồng hương Erik ten Hag không nên nhận lời dẫn dắt Man Utd vì đó là một ‘Câu lạc bộ thương mại’.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ