Lý do vợ nên ăn nhiều ức gà

GD&TĐ - Thấy ông hàng xóm bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Tý tò mò chạy sang hỏi:

Lý do vợ nên ăn nhiều ức gà
Lý do vợ nên ăn nhiều ức gà

- Có chuyện gì thế anh Tồ?

Tồ lắc đầu:

- Chả biết, đang ăn cơm thì bị đuổi ra đây?

- Anh kể kỹ xem nào! – Tý sốt ruột.

- Hôm nay nhà tôi ăn thịt gà. Vợ tôi gắp cho nhỏ con gái cái chân, gắp thằng con cái đầu gà, bảo ăn gì bổ nấy. - Tồ từ tốn kể - Tôi nghe vậy nên gắp cho bà ấy mấy miếng ức, bảo ăn nhiều cho bổ. Vừa nói dứt câu thì bị tống ra khỏi cửa rồi.

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chú chó giống Labrador Konni xuất hiện cùng Tổng thống Nga trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ngoại giao bằng… động vật

GD&TĐ - Năm 46 trước Công nguyên, Nữ hoàng Cleopatra (Ai Cập) tặng cho nhà độc tài Julius Caesar (La Mã) con hươu cao cổ.