Lý do nhiều người mẹ thường kể khổ với con gái thay vì con trai

GD&TĐ - “Con gái là chiếc áo bông ấm áp của bố mẹ; con trai là chiếc áo khoác da, nhìn đẹp nhưng lại lạnh lẽo”. Chính những quan niệm khác nhau về con cái trong mắt xã hội dẫn đến việc đối xử khác nhau của mẹ với con.

Ở một số người mẹ, con gái đóng vai trò trụ cột cảm xúc. (Ảnh: ITN).
Ở một số người mẹ, con gái đóng vai trò trụ cột cảm xúc. (Ảnh: ITN).

Chẳng hạn như mệt mỏi và phiền toái trong công việc, cam chịu những oan trái trong hôn nhân, xung khắc với mẹ chồng, thậm chí là những đau thương và nuối tiếc còn sót lại từ gia đình gốc...

Tuy nhiên, họ lại không hề tỏ ra yếu đuối trước con trai, không truyền tải một chút cảm xúc tiêu cực nào, luôn đứng trước con trai với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạc quan, nuốt hết mọi khổ đau và oan ức một mình, hiếm khi than phiền. Vì sao cách mẹ đối xử với con gái và con trai lại khác nhau rõ rệt như vậy?

Thực ra, hành vi tưởng chừng mâu thuẫn này của mẹ ẩn chứa những nhu cầu tâm lý sâu sắc và những định kiến xã hội ràng buộc, dưới đây là nguyên nhân chính.

Định kiến về tính cách, kỳ vọng khác nhau giữa các con

“Con gái là chiếc áo bông ấm áp của bố mẹ; con trai là chiếc áo khoác da, nhìn đẹp nhưng lại lạnh lẽo”. Chính những quan niệm khác nhau về con cái trong mắt xã hội dẫn đến việc đối xử khác nhau của mẹ với con.

Ở một số người mẹ, con gái đóng vai trò trụ cột cảm xúc. Họ thường có thói quen trút hết bất mãn, đau khổ, mệt mỏi cho con gái, dù những cảm xúc tiêu cực này có thể gây áp lực lên con gái. Trong tiềm thức của những người mẹ này, họ tự nhiên nghĩ rằng “con gái phải hiểu mình”, “con gái phải quan tâm mình”, họ hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của con gái.

Nhưng đối với con trai, các bà mẹ lại có những suy tính hoàn toàn khác. Trong nhận thức của nhiều bà mẹ, con trai là "tài sản giúp mẹ sang giàu", là báu vật cần được bảo vệ, và còn là chỗ dựa cũng như niềm an ủi cho tuổi già.

Họ hiểu rõ, dù có than thở hàng ngày cũng không thể thay đổi tình hình, mà còn khiến con trai bối rối và phiền muộn. Vì vậy, họ cố ý giấu đi mọi khổ cực và ấm ức của bản thân, không bao giờ truyền tải cảm xúc tiêu cực cho con trai, nỗ lực tạo cho con trai một bầu trời tươi sáng, để con trai sống trong môi trường tưởng chừng ấm áp và lành mạnh, mong con trai trở thành người đàn ông chín chắn và mạnh mẽ, đồng thời cũng là niềm tự tin cho tuổi già của mình.

Sợ con trai đứng ra bảo vệ mình, tránh gây mâu thuẫn gia đình

Một số bà mẹ luôn than vãn về sự vô dụng, lười biếng của chồng trước mặt con gái, thậm chí kể về việc bị bạo hành gia đình, chồng ngoại tình, tâm sự đẫm nước mắt về những uất ức mình chịu đựng bấy lâu, coi con gái là người duy nhất để giãi bày.

Nhưng khi con gái cảm thấy thương mẹ, lấy hết can đảm nói với mẹ: “Mẹ ly hôn đi, sau này con nuôi mẹ”. Mẹ lại lập tức e ngại: “Thực ra, bố con cũng có lúc tốt mà”, “Cuộc sống chỉ cần tạm chấp nhận thôi, ly hôn rồi người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta”;

Thậm chí còn quay sang trách con gái: “Con là con gái sao không mong mẹ được hạnh phúc? Nếu mẹ và bố con ly hôn, con sẽ trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân, con mới thấy dễ chịu à?”.

Một tình huống khác còn làm con đau lòng hơn: Khi con gái bị câu chuyện của mẹ chạm đến, nổi giận chạy đi tìm bố để nói lý lẽ, muốn đòi lại công bằng cho mẹ, thậm chí vì vậy mà xảy ra tranh cãi với bố, làm rối loạn gia đình, mẹ lập tức đứng ra “giải hòa”, đóng vai “người tốt” trước mặt bố, và lại trách con gái: “Sao con nóng nảy vậy? Một gia đình yên ấm mà con cứ làm ầm lên. Mẹ chỉ nói thế thôi, sao con lại để bụng?”.

Thực ra, họ chỉ muốn tìm một nơi xả cảm xúc, chứ không thật sự muốn thay đổi tình hình. Và con gái chính là nơi trút bỏ cảm xúc phù hợp nhất, kể khổ với con gái, dù con gái có giận, có buồn hay muốn đứng ra bảo vệ mẹ, nhưng cuối cùng con gái rồi sẽ lấy chồng, không thật sự ảnh hưởng đến nền tảng của gia đình;

Nhưng nếu kể khổ với con trai, một khi con trai động lòng trắc ẩn, muốn đứng ra bảo vệ, rất dễ dẫn đến mâu thuẫn cha con, gia đình rối ren, đây là điều mà các bà mẹ không muốn thấy.

Ngoài ra, nhiều bà mẹ cũng lo rằng, việc kể khổ sẽ làm con trai mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc, học tập và cuộc sống, khiến con trai không thể yên tâm mà “trở thành trụ cột gia đình”.

Thực tế, mỗi người mẹ đều có thể buông bỏ những định kiến, buông bỏ nỗi sợ trong lòng, học cách yêu bản thân, cũng như học cách yêu con sao cho đúng đắn.

Những cô con gái, nếu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu kể trên, cần thoát khỏi xiềng xích đạo đức, giải thoát khỏi sự ràng buộc từ nỗi khổ của mẹ, học cách thương lấy bản thân, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ