Luật sư rởm lừa 'chạy án' để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

GD&TĐ - Trần Thị Thủy (ở quận Gò Vấp, TP HCM) tự nhận là luật sư, lấy tiền "chạy án" rồi chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 8 bị hại.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thủy (SN 1980, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có nghi vấn lừa đảo bằng thủ đoạn nhận tiền “chạy án” do Thủy làm chủ mưu.

Mặc dù không có công việc ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy lại giới thiệu mình làm nghề Luật sư.

Trần Thị Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Trần Thị Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Tại Nghệ An, người phụ nữ này xin liên kết với một số công ty Luật sư để làm chức danh Giám đốc truyền thông, Phó trưởng chi nhánh để lợi dụng danh nghĩa nhằm mục đích lừa đảo.

Thủy “nổ” quen thân với nhiều lãnh đạo nên có thể chạy hưởng tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, từ hình sự giảm xuống xử phạt hành chính...

Để tạo lòng tin với nạn nhân, người này còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham dự các phiên tòa, hoạt động từ thiện lên mạng xã hội.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Trần Thị Thuỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Bước đầu xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Thủy cùng một số người đã lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Phòng CSHS thông báo, ai là nạn nhân của Trần Thị Thủy thì trình báo với đơn vị để được phối hợp, giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.