Lừa sang nhượng gói thầu để chiếm đoạt tiền tỷ

GD&TĐ - Trần Anh Tuấn (ở TP Vinh, Nghệ An) lừa nhường lại gói thầu xây dựng trị giá 56 tỷ đồng để chiếm đoạt tài sản của một giám đốc.

Đối tượng Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.
Đối tượng Trần Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1977, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng của một giám đốc công ty xây dựng (trụ sở tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuấn thông tin tới bị hại rằng, mình vừa được công ty giao lại một gói thầu tại tỉnh Nghệ An có trị giá 56 tỷ đồng. Tuấn hứa sẽ nhường lại toàn bộ gói thầu trên nếu bị hại trích lại cho mình 18% tổng số kinh phí dự án.

Để tạo lòng tin, Tuấn luôn thể hiện có nhiều mối quan hệ lớn, có khả năng chuyển lại gói thầu cho bị hại. Do tin tưởng, nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế sự việc không phải như vậy, số tiền nhận từ bị hại đối tượng này dùng để tiêu xài cá nhân. Khi bị hại yêu cầu trả lại tiền, Tuấn đã chuyển lại 100 triệu đồng rồi cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Cơ quan chức năng làm việc với Trần Anh Tuấn. Ảnh: CANA.

Cơ quan chức năng làm việc với Trần Anh Tuấn. Ảnh: CANA.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Anh Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.