Lớp học xóa mù chữ dành cho học viên cai nghiện ma túy

GD&TĐ - Nhờ sự nỗ lực của các thầy cô giáo đến từ Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn, nhiều học viên từng lầm lỡ đã có sức mạnh thay đổi cuộc đời.

Lớp học xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.
Lớp học xóa mù chữ tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

Lớp học đặc biệt trong cơ sở cai nghiện

Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, một lớp học xóa mù chữ đang diễn ra mỗi ngày dành cho những học viên đặc biệt, những người đang được hỗ trợ cai nghiện để từng bước làm lại cuộc đời.

Đồng hành với những học viên này là các thầy cô đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, những người đã gắn bó với công tác giảng dạy tại cơ sở cai nghiện hơn hai thập kỷ: Thầy Nguyễn Đình Mạnh và cô Phạm Thị Mai.

Không chỉ mang đến kiến thức, các thầy cô còn mang theo sự kiên nhẫn, thấu hiểu và lòng nhân ái, thắp sáng hy vọng, đánh thức nhân cách và mở ra cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho những phận đời đang đi tìm lại chính mình.

Thầy Nguyễn Đình Mạnh chia sẻ: Trong những năm gần đây, công tác cai nghiện ma túy đã chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình điều trị đơn thuần sang phục hồi toàn diện, chú trọng giáo dục, rèn luyện và nâng cao nhận thức cho học viên.

Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn, với vai trò là đơn vị giáo dục trên địa bàn, đã tích cực phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cử giáo viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy lớp xoá mù chữ theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức lớp học xóa mù chữ là một trong những điểm nhấn quan trọng, nhằm bù đắp những thiếu hụt về tri thức, điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời.

Lớp học có 25 học viên, chương trình được thiết kế phù hợp với khả năng tiếp thu, tập trung vào kỹ năng đọc - viết - tính toán cơ bản, gắn với những tình huống thực tế trong đời sống.

Cô Phạm Thị Mai chia sẻ: Dạy xóa mù chữ cho học viên cai nghiện không chỉ cần kiến thức sư phạm mà còn cần sự cảm thông và tấm lòng. Mỗi con chữ các em viết được là một bước tiến rất lớn. Nhìn học viên từ chỗ rụt rè, tự ti đến khi tự tin cầm bút, đọc được dòng chữ đầu tiên, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên.

img-08.jpg
Ảnh minh họa: Gemini

Nền tảng để hòa nhập cộng đồng

Dù lớp học mới hoàn thành một phần chương trình nhưng những chuyển biến tích cực đã hiện rõ. Không chỉ là việc viết được tên mình hay đọc được những câu chữ đơn giản, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức, trong ý thức học tập và trong hành vi của học viên.

Khi biết chữ, họ hiểu hơn về pháp luật, về nội quy, hiểu về những điều đúng - sai. Họ bắt đầu hình thành lối sống kỷ luật, biết lắng nghe, biết cố gắng và biết trân trọng giá trị của tri thức.

Anh Trần Văn Chung, một học viên chia sẻ trong niềm xúc động: Trước đây em không biết chữ, đi đâu cũng tự ti. Vào đây được các thầy cho đi học, lúc đầu rất khó nhưng dần dần em đã đọc được, viết được tên mình, đọc sách, hiểu nội quy và nhiều kiến thức khác. Em thấy mình có giá trị hơn và có thêm quyết tâm để làm lại cuộc đời.

Trung tá Nguyễn Hữu Quý - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội khẳng định: Xóa mù chữ giúp học viên hiểu luật, hiểu điều đúng, sai và tự tin hơn trong quá trình rèn luyện. Khi có kiến thức, các em thay đổi hành vi tốt hơn và có nền tảng để hòa nhập cộng đồng sau này.

Còn ông Nguyễn Văn Chín - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn cho rằng, việc học chữ không chỉ là trang bị kiến thức mà còn là quá trình phục hồi nhân cách, tạo động lực để học viên bước tiếp. Từ lớp học xóa mù chữ, nhiều cơ hội mới mở ra.

Khi đã biết đọc, biết viết, học viên có thể tiếp cận các chương trình đào tạo nghề, học thêm kỹ năng, tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện. Quan trọng hơn, họ có thêm niềm tin vào bản thân, điều mà nhiều người từng đánh mất trong những tháng ngày lầm lỡ.

Lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã không chỉ là một hoạt động giáo dục, mà còn là hành trình gieo mầm hy vọng, là minh chứng cho sự quan tâm của Nhà nước và xã hội đối với những người cần được giúp đỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ