Lớp học xóa mù chữ của trẻ nghèo nơi phố thị

GD&TĐ - Trong không gian tĩnh lặng của Phật đường Pháp Tuyền, mỗi tối vẫn vang lên tiếng đánh vần, tiếng giảng bài ân cần thầy giáo và các học trò nhỏ.

Đại đức Thích An Thuận tặng quà cho trẻ lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền.
Đại đức Thích An Thuận tặng quà cho trẻ lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền.

Ở nơi ấy, một lớp học đặc biệt vẫn kiên trì được duy trì – lớp học xóa mù chữ dành cho những đứa trẻ nghèo, trẻ lang thang, con công nhân, không có điều kiện đến trường.

Thắp lên niềm hy vọng

Suốt hơn hai tháng qua, ánh đèn lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền (phường Trảng Dài, Đồng Nai) vẫn duy trì đều đặn mỗi tối. Trong căn phòng nhỏ, tiếng trẻ ê a hòa cùng giọng giảng dịu dàng của các thầy cô, thắp lên niềm hy vọng cho những mảnh đời thiệt thòi.

Đại đức Thích An Thuận, người khởi xướng và gắn bó với lớp học suốt nhiều năm, chia sẻ: Trong hè năm 2025, hơn 80 em nhỏ đã theo học tại Phật đường Pháp Tuyền, gồm học sinh tiểu học, THCS và một số em chưa từng đến trường. Khi năm học mới bắt đầu, 11 trẻ không có giấy tờ tùy thân vẫn tiếp tục được giữ lại học vào buổi tối.

“Sau mỗi kỳ nghỉ hè, vẫn còn nhiều em không đủ điều kiện đến trường. Vì vậy, chúng tôi quyết định duy trì lớp học quanh năm để các em không bị quên chữ, được học đọc, viết và tính toán. Chúng tôi dạy chậm mà chắc. Mục tiêu là giúp các em biết đến con chữ, biết phép tính, biết tự tin nói và viết tên mình”, Đại đức Thích An Thuận nói.

Cũng theo chia sẻ của Đại Đức Thích An Thuận, nhóm học sinh xóa mù chữ của lớp có độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, phần lớn học sinh ở lớp học này đều có hoàn cảnh đặc biệt, có em mồ côi cha mẹ; có em bị bỏ rơi, sống cùng ông bà già yếu; Một số em là con công nhân, theo cha mẹ đi làm thuê khắp nơi, cuộc sống tạm bợ khiến việc học hành gián đoạn... Với các em, con đường đến trường vốn đã xa vời, vì vậy lớp học Phật đường Pháp Tuyền trở thành nơi nương tựa và học tập của các em.

“Lớp học được tổ chức đều đặn từ 18h30 đến 20h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Ngoài Đại đức Thích An Thuận, lớp còn có 4 tình nguyện viên là giáo viên đang công tác tại các trường trên địa bàn phường Trảng Dài. Các giáo viên chia học sinh thành từng nhóm nhỏ: nhóm chưa biết chữ, nhóm học Toán – Tiếng Việt cơ bản, và nhóm ôn tập kiến thức tương đương tiểu học.

Ban ngày, các em phụ giúp cha mẹ việc nhà, trông em, hay đi bán vé số,... Tối đến lại háo hức xếp hàng vào lớp. Dù mệt, nhưng trong ánh mắt các em luôn ánh lên niềm vui và khát khao được học. Dù mỗi em một hoàn cảnh, một trình độ, nhưng không khí học tập lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp lắm”, Đại đức Thích An Thuận mỉm cười nói.

Ngôi nhà thứ hai của trẻ nghèo

Lớp học tình thương Pháp Tuyền được thành lập vào mùa hè năm 2019, với mục đích ban đầu là dạy Toán, Tiếng Anh và Thủ công cho trẻ em nghèo tại địa phương. Sau hơn 5 năm hoạt động, nơi đây đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

xoa-mu-chu-1.jpg
Trẻ theo học tại lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền trong dịp hè 2025.

Căn phòng học chỉ chừng 30 mét vuông, được trang bị bàn ghế gỗ và tấm bảng phấn nhỏ, chính là nơi ươm mầm cho bao ước mơ. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, lớp học vẫn được duy trì đều đặn. “Các mạnh thường quân thường mang bánh kẹo, sữa đến cho các em. Một số doanh nghiệp còn tặng bàn học để các em mang về phòng trọ, có chỗ ngồi học tử tế. Trước kia, nhiều em phải nằm dưới đất để viết bài, thương lắm”, Đại đức Thích An Thuận kể.

Được biết, mọi chi phí học tập của các em khi theo học tại lớp học tình thương Phật đường Pháp Tuyền trong suốt những năm qua đều được hỗ trợ hoàn toàn. Từ sách vở, tập viết, áo mưa, sữa, bánh kẹo đến quần áo, cặp sách. Đầu năm học, nhà chùa còn tặng thêm phần quà nhỏ để động viên các em tiếp tục hành trình học chữ. Với nhiều em, đó là những món quà đầu tiên trong đời, nhỏ bé nhưng chan chứa tình thương.

Riêng với nhóm học sinh xóa mù chữ, dù chỉ học buổi tối, nhưng các em đều rất chăm chỉ và tập trung. Có em viết chưa thẳng hàng, giáo viên phải cầm tay nắn từng nét. “Những đứa trẻ này rất cần sự kiên nhẫn và yêu thương. Mỗi khi thấy các em viết được tên mình, đọc được dòng chữ đầu tiên, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến”, Đại đức An Thuận xúc động chia sẻ.

Không chỉ dạy chữ, lớp học tình thương Pháp Tuyền còn lồng ghép các bài học kỹ năng sống: phòng tránh đuối nước, ứng phó khi hỏa hoạn, kỹ năng tự vệ, giao tiếp lễ phép, biết giúp đỡ cha mẹ và yêu thương bạn bè. Nhờ vậy, các em không chỉ học chữ mà còn học làm người – biết sống tốt, sống nhân ái.

Em Bùi Thế Đạt, đang theo học tại lớp xóa mù chữ chia sẻ: “Trước đây em không có điều kiện đến trường như các bạn khác. Từ khi theo học ở Phật đường Pháp Tuyền, em đã biết đọc, biết viết và làm được phép tính cộng trừ. Thầy cô dạy rất dễ hiểu, lại thường xuyên tặng bánh sau giờ học. Em vui lắm, giờ em chỉ mong được học hoài thôi”.

Đại đức Thích An Thuận cho hay: “Chúng tôi không biết sẽ duy trì được lớp học này đến khi nào, nhưng còn có trẻ chưa biết chữ, chúng tôi còn cố gắng. Mong rằng, khi biết đọc, biết viết, các em sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trên con đường phía trước”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ