Lớp học tình thương viết tiếp ước mơ của trẻ nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương do những người lính Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức phụ trách đã và đang chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo.

Giờ học của trẻ tại lớp học tình thương.
Giờ học của trẻ tại lớp học tình thương.

Nơi trẻ nghèo tìm lại con chữ

Giữa nhịp sống hối hả của người dân gần khu công nghiệp Bến Lức (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), nơi dòng người lao động nhập cư ngày càng đông đúc, vẫn còn đó những mảnh đời trẻ thơ chịu nhiều thiệt thòi, lạc lõng giữa guồng quay mưu sinh.

Không ít em không có giấy tờ tùy thân, không đủ điều kiện nhập học đúng độ tuổi; nhiều em khác phải sớm theo cha mẹ mưu sinh bằng nghề công nhân, bán vé số, rửa chén thuê... Con đường đến trường vì thế bị dang dở, thậm chí khép lại ngay từ đầu.

Xuất phát từ trăn trở ấy, năm 2012, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với chính quyền địa phương mở một lớp học tình thương với mục tiêu giản dị nhưng đầy nhân văn: giúp trẻ em nghèo có nơi bám víu tri thức, được “bắt kịp” con chữ và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Đại úy Trần Văn Cảnh, cán bộ Biên phòng được giao phụ trách lớp học, cho biết học sinh chủ yếu là con em lao động nhập cư từ các tỉnh Tây Nam Bộ.

Các em có độ tuổi từ 6 đến 15, nhiều em chưa từng biết chữ; có em học chậm, thậm chí 14 - 15 tuổi mới bắt đầu làm quen với lớp 1.

lop-hoc-tinh-thuong-2.jpg
Trẻ em nghèo nhận học bổng dịp khai giảng lớp học tình thương năm học 2025-2026.

"Những ngày đầu, lớp học chỉ gói gọn trong căn phòng trọ khoảng 10m2 ở khu phố 8 trên địa bàn xã Bến Lức. Bàn ghế được gom góp từ nhiều nơi, bảng viết cũ kỹ, sách vở phần lớn do mạnh thường quân hỗ trợ. Thầy cô là những giáo viên nghỉ hưu và tình nguyện viên, những người chỉ mong “cho đi” để níu giữ tuổi thơ của những đứa trẻ lỡ chuyến đò đến trường”, Đại úy Cảnh kể.

Từ năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức trực tiếp đứng lớp. Hình ảnh “người thầy quân hàm xanh” kiên nhẫn cầm tay nắn từng nét chữ trong căn phòng chật hẹp đã để lại nhiều xúc động.

Dù bận rộn với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, các anh vẫn dành thời gian gieo chữ, gieo niềm tin, trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời kém may mắn.

Khi số lượng học sinh ngày càng tăng, nhu cầu về một không gian học tập ổn định, rộng rãi trở nên cấp thiết. Đến năm học 2024–2025, lớp học được chuyển về Trường Tiểu học Thuận Đạo (xã Bến Lức), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Từ đây, các em được học trong môi trường khang trang, an toàn và gần gũi hơn với hệ thống giáo dục chính quy.

Mái nhà chung của những ước mơ

Tại Trường Tiểu học Thuận Đạo, hai phòng học riêng biệt được bố trí cho lớp học tình thương. Bàn ghế đồng bộ, ánh sáng đầy đủ, không gian thoáng đãng, tất cả tạo điều kiện tốt hơn để các em tiếp thu kiến thức. Lớp học được tổ chức vào buổi chiều và tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu, với lịch học đặc biệt phù hợp cho con em công nhân bận rộn ban ngày.

Em Châu Chí Nguyện, quê ở Cà Mau, đang theo học lớp 5 tại lớp học tình thương, chia sẻ: "Từ nhỏ em theo mẹ đến xã Bến Lức sinh sống. Biết có lớp tình thương của các chú Biên phòng nên mẹ đã đăng ký ngay. Ngày đầu đến lớp, em rụt rè, mặc cảm vì phải ngồi cùng các bạn nhỏ hơn nhiều tuổi. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của thầy cô và sự động viên của bạn bè, em đã dần biết viết tên mình, đọc trọn một đoạn văn. Em thấy như được mở ra một cánh cửa mới".

Chị Châu Thị Thu, mẹ của Nguyện, xúc động chia sẻ: “Chồng mất, bản thân làm nghề phụ hồ, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Để giúp mẹ, ngoài giờ học ban ngày, cháu Nguyện còn đi bán vé số để phụ thêm thu nhập. May mắn thời gian qua, nhờ các chú bộ đội mở lớp học tình thương mà cháu Nguyện đã biết đến con chữ, phép tính.”

Giờ đây, lớp học tình thương không chỉ mang đến con chữ, mà còn là nơi các em được rèn kỹ năng sống, được sẻ chia yêu thương và thắp sáng những ước mơ tưởng chừng xa vời. Mỗi năm, có từ 55 đến 75 em tham gia học.

Đến nay, lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức duy trì đã trở thành điểm tựa của hàng trăm trẻ em nghèo. Ngoài dạy chữ, các cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tổ chức trò chơi, rèn luyện thể thao, tập văn nghệ. Vào các dịp Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi hay cuối năm học, lớp học còn tổ chức liên hoan, trao quà, mang đến cho các em niềm vui và động lực học tập.

Đại úy Trần Văn Cảnh

lop-hoc-tinh-thuong-1.jpg
Trẻ nhận quà tại dịp lễ khai giảng lớp học tình thương.

Với các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, những “người thầy quân hàm xanh”, tình thương dành cho học trò vừa giản dị vừa sâu nặng. Họ không chỉ dạy chữ mà còn tự tay chuẩn bị bút, vở, cặp sách cho học sinh nghèo; cùng các em chơi thể thao, tập văn nghệ, học cách chào hỏi lễ phép, sống gọn gàng và tự tin.

Chính sự gần gũi ấy đã biến lớp học thành mái ấm chung - nơi mỗi học sinh đều được đón nhận bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn.

Hơn 10 năm qua, nhờ có lớp học tình thương, nhiều em từ chỗ chưa biết chữ nay đã đọc thông, viết thạo, làm được các phép tính cơ bản; không ít em đủ khả năng chuyển sang trường công lập, tiếp tục hành trình học tập ở bậc cao hơn.

Đại úy Trần Văn Cảnh bộc bạch: "Điều hạnh phúc nhất với chúng tôi không chỉ là thấy các em biết đọc, biết viết, mà còn là nhìn thấy nụ cười tự tin của các em, sự yên tâm của phụ huynh. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và phát triển lớp học này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ MiG-31 Nga rơi ở vùng Lipetsk

MiG-31 rơi ở vùng Lipetsk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk.