Lời kể đẫm nước mắt của cô người mẫu có thân hình như “bộ xương di động”

Người mẫu này cảm thấy thực sự tổn thương và đau lòng khi một số người đã nhận xét nói rằng trông cô giống như một “bộ xương di động”.

Lời kể đẫm nước mắt của cô người mẫu có thân hình như “bộ xương di động”

Bức ảnh đen trắng trên bãi biển của người mẫu Úc Genevieve Barker, 26 tuổi, được đăng trên trang Instagram của nhiếp ảnh gia Brydie Mack đã tạo nên một cuộc tranh luận gay gắt về thân hình quá mỏng manh, gầy guộc của cô.

Một số lời nhận xét nói rằng trông cô giống như một “bộ xương” và mỉa mai rằng cô phải “ăn một chiếc bánh hamburger” bởi những rẻ xương sườn của cô trông khá ghê sợ và nhìn cô giống kẻ ốm yếu hơn là một người khỏe mạnh bình thường.

Lời kể đẫm nước mắt của cô người mẫu có thân hình như “bộ xương di động” ảnh 1

Genevieve Barker hiện đang là trung tâm của một "cơn bão" truyền thông xã hội sau khi bị nhận xét là quá gầy

Một người dùng Instagram đã viết: “Tôi quá gầy và tôi vẫn nghĩ rằng mình ổn hơn so với cô ấy."

“Đó là chuyện đăng tải trên Instagram và quảng bá về vẻ đẹp và thời trang, nhưng người phụ nữ này trông không khỏe, thậm chí tuổi tác của cô ấy cũng là điều rất đáng ngờ".

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến theo hướng bênh vực cho Barker. Họ phản đối những người đã nhận xét cô quá gầy và có phần không khỏe mạnh. Thay vào đó, họ miêu tả cô trông "tự nhiên và nhỏ nhắn".

“Tôi hiểu bạn đang đến từ đâu và tôi nghĩ bạn cần phải nhớ rằng, một số phụ nữ cũng có cơ thể tự nhiên như vậy", một người dùng Instagram đã viết.

Phát biểu với Daily Mail Australia, Barker cho biết có vẻ như đang có một tiêu chuẩn kép để xã hội phê phán và chấp nhận về cơ thể của phụ nữ.

“Tôi thấy nhiều bài báo nói về những người phụ nữ béo phì và gọi họ là những người quá cỡ”, Barker nói.

“Tuy nhiên, có là một phụ nữ thực sự hay không không phụ thuộc vào việc họ quá gầy hay họ ăn uống ra sao rồi nói nhìn họ trông rất ghê. Tôi gầy, nhưng tôi là một phụ nữ!"

Lời kể đẫm nước mắt của cô người mẫu có thân hình như “bộ xương di động” ảnh 2

Một số lời nhận xét nói rằng trông cô giống như một “bộ xương” và mỉa mai rằng cô phải “ăn một chiếc bánh hamburger” bởi những rẻ xương sườn của cô trông khá ghê sợ và nhìn cô giống kẻ ốm yếu hơn là một người khỏe mạnh bình thường.

Barker nói rằng, vẫn có những người ủng hộ cô và cho rằng bức ảnh đẹp nhưng những lời chỉ trích trên vẫn làm cô cảm thấy thực sự bị tổn thương.

"Tôi đã đăng rất nhiều ảnh trên Instagram và tôi vẫn thường bị “ném đá” rằng hãy “ăn một chiếc bánh hamburger". Những lời này khiến tôi thực sự bị tổn thương", Barker nói.

"Tôi từng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì cách mà tôi đang làm”. Barker nói: “Tôi làm việc chăm chỉ và rèn luyện cơ thể mình, mảnh mai tự nhiên như vậy. Tôi làm việc hầu hết các ngày trong tuần... Cơ bản tôi được đào tạo như một vận động viên. Tôi nuôi dưỡng và chăm sóc bản thân mình với các loại thực phẩm giúp tôi tập luyện và cung cấp cho tôi đủ năng lượng cho những ngày làm việc căng thẳng”.

“Tôi khỏe mạnh, mạnh mẽ và tôi gầy”.

Barker đã làm việc cho một tạp chí và là người mẫu trên sàn catwalk tại Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Úc và Trung Đông; hợp tác cùng với Louis Vuitton, Saks Fifth Avenue, Harpers Bazaar, Oscar de La Renta và Chanel.

Người mẫu này nói: "Tôi thực sự hy vọng ai đó có thể nói ra và thuyết phục mọi người không thể chấp nhận việc để người khác chế nhạo về cơ thể của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội, cho dù họ béo hay gầy, cao hay thấp, có làn da giống như màu xanh lá cây. Những lời nói làm tổn thương một người. Mỗi người cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nhấn bàn phím và nhận xét về một ai đó”.

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…