Lời chúc năm mới từ mái trường chứa đựng niềm tin đổi mới

GD&TĐ - Những bức thư không chỉ là lời chúc an lành mà còn là niềm tin, khát vọng và quyết tâm đổi mới của từng mái trường trong hành trình phía trước.

Cô trò Trường THCS Nguyễn Công Trứ hân hoan đón năm mới.
Cô trò Trường THCS Nguyễn Công Trứ hân hoan đón năm mới.

Học viện Hành chính và Quản trị công: Vững vàng sau bước ngoặt lịch sử

Trong không khí hân hoan đón Xuân Bính Ngọ, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công - đã gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên cùng gia đình.

Ông nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt khi Học viện Hành chính Quốc gia sáp nhập vào Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chính thức mang tên mới là Học viện Hành chính và Quản trị công. Sự kiện này mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

z7534305013849-dcf3b53a45a2f871ab34b090949b41b3.jpg
Thư chúc mừng năm mới của PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công.

Giữa bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới, tập thể Học viện đã phát huy truyền thống 67 năm xây dựng và phát triển, giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm. Những kết quả đạt được trong năm qua không chỉ khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học uy tín trong lĩnh vực hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường sắp tới.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - người đứng đầu Học viện Hành chính và Quản trị công bày tỏ niềm tin vào một tập thể đồng lòng, khát vọng vươn lên, quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và đóng góp thiết thực cho công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Trường Đại học Điện lực luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tự tin bước vào tương lai

Gửi lời chúc mừng năm tốt đẹp đến tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; các em sinh viên, học viên - PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, năm 2025, ghi nhận nhiều nỗ lực và thành tựu đạt được của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và chuyển đổi số.

"Bước sang năm 2026, thầy mong các em tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và bản lĩnh hội nhập, tích cực tham gia nghiên cứu, thực tập và hoạt động thực tiễn để sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Nhà trường sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện và tự tin bước vào tương lai..."- PGS.TS Đinh Văn Châu nhắn nhủ tới sinh viên, học viên nhà trường.

z7536673210208-2d639bd63a572811258da2598a1a373c.jpg
Thư chúc mừng năm mới của PGS.TS Đinh Văn Châu.

PGS.TS Đinh Văn Châu tin tưởng, năm 2026 với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trong năm 2026.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Đoàn kết - đổi mới - phát triển bền vững

Chia sẻ trước thời khắc chuyển giao năm mới, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương - Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - gửi lời chúc mừng năm mới trân trọng và thân thiết tới toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường.

picture3.jpg
GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương.

Nhìn lại chặng đường đã qua, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương khẳng định tập thể nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, từng bước vượt qua khó khăn để đạt nhiều kết quả tích cực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác và phục vụ cộng đồng. Những thành quả ấy là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ và sinh viên.

Trong thông điệp đầu xuân, Quyền Hiệu trưởng bày tỏ niềm tin rằng năm 2026 sẽ là năm tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Với khát vọng phát triển bền vững, nhà trường sẽ chủ động thích ứng, nắm bắt cơ hội, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra, góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

z7534307231580-972da457373781ca620b46d0023bb0b1.jpg
Thư chúc mừng năm mới của Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội.

“Nhân dịp năm mới, kính chúc quý thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể các em sinh viên và gia đình một năm mới sức khỏe - hạnh phúc - an khang thịnh vượng - vạn sự như ý. Chúc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày càng phát triển bền vững, đoàn kết và thành công”, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương bày tỏ.

Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội): Xuân của yêu thương và khát vọng trưởng thành

Ở bậc học phổ thông, thông điệp đầu năm của cô Lê Hoàn Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Ba Đình, Hà Nội), lại mang màu sắc gần gũi và chan chứa cảm xúc.

Trong những dòng chia sẻ gửi tới thầy cô, cán bộ, nhân viên, phụ huynh và học sinh, cô nhắc về một năm 2025 nhiều thử thách nhưng cũng đong đầy nỗ lực và yêu thương. Từ những giờ lên lớp miệt mài của giáo viên, sự tận tụy của đội ngũ nhân viên, sự đồng hành tin tưởng của phụ huynh đến sự cố gắng từng ngày của học sinh - tất cả đã góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, nhân ái và giàu khát vọng.

z7532977230997-89c07f9c69ecc69abdb71b145488501a.jpg
Nét đẹp chào Xuân của cô trò Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Theo cô, mỗi thành tích đạt được không chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng, mà còn là minh chứng cho niềm tin bền chặt giữa các thành viên trong “đại gia đình” nhà trường. Xuân mới vì thế không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là dịp để lòng người thêm gắn kết, để những giá trị giản dị như một lời động viên, một ánh mắt sẻ chia trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

“Tôi tin rằng, với tinh thần đổi mới, bản lĩnh và tâm huyết, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục vững vàng tiến bước, các thầy cô tiếp tục truyền lửa đam mê. Các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng chinh phục tri thức. Quý phụ huynh tiếp tục là điểm tựa yêu thương và là người bạn đồng hành tin cậy của nhà trường”, cô Châu nhấn mạnh.

z7534305453451-ced2e537c31d35943c651fdd88302c9c.jpg
z7532994966764-aa443ad1e0e03492b43c0e69e43f6a5f.jpg
Thành tích trường THCS Nguyễn Công Trứ trong năm 2025 cùng bài thơ Vui Xuân do cô Hiệu trưởng sáng tác.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, cô gửi gắm niềm tin vào tinh thần đổi mới và bản lĩnh của tập thể nhà trường: thầy cô tiếp tục truyền lửa đam mê, học sinh nuôi dưỡng ước mơ chinh phục tri thức, phụ huynh là điểm tựa yêu thương bền vững. Những lời chúc “tâm an - trí sáng - nhiệt huyết”, “an khang - thịnh vượng”, “chăm ngoan - tự tin - thành công” vang lên như tiếng chuông đầu xuân, mở ra một hành trình mới đầy hy vọng.

Trong sắc xuân Bính Ngọ 2026, những lời chúc từ các mái trường không chỉ là niềm vui hân hoan đón năm mới, mà còn là nguồn động viên để mỗi thầy cô, mỗi sinh viên, học sinh mạnh mẽ tiến bước - như “vó ngựa mùa xuân”, bền bỉ và tràn đầy sinh khí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Những thay đổi cốt lõi

GD&TĐ - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, không chỉ tháo gỡ những bất cập trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một khung chính sách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong dài hạn.