Lộc Hà, Hà Tĩnh; Bị phạt 35 triệu đồng vì trốn cách ly

GD&TĐ - Sau ít ngày trong vùng cách ly, một nhóm ngư dân người Quảng Nam và Đà Nẵng đã thuê người bản địa dùng thuyền chở sang địa bàn khác để trốn cách ly.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản nhóm ngư dân trốn cách ly (ảnh BQL các cảng cá)
Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản nhóm ngư dân trốn cách ly (ảnh BQL các cảng cá)

Thông tin từ UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 ngư dân do không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo đó, ngày 15/6, cơ quan chức năng đã phát hiện một chiếc thuyền chở một nhóm người có nhiều biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra, phát hiện trên thuyền có 6 ngư dân gồm: N.G. (63 tuổi), N.T. (46 tuổi), N.C. (64 tuổi), cùng trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; N.V.H. (44 tuổi), P.T. (39 tuổi) và N.K. (64 tuổi), cùng trú tại huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam).

Nhiều tàu thuyền của ngư dân các tỉnh đang neo đậu tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) do nằm trong vùng cách ly xã hội
Nhiều tàu thuyền của ngư dân các tỉnh đang neo đậu tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) do nằm trong vùng cách ly xã hội

Đây là những ngư dân đi thuyền ra đánh cá tại vùng biển Hà Tĩnh, sau đó vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Các ngư dân khai nhận do bị kẹt tại vùng cách ly xã hội nên 6 người này đã thuê ông V.Đ.H. (47 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chở thuyền đưa sang xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) để trốn cách ly về quê.

Hiện nhóm người trên đã được lực lượng chức năng đưa về lại tại cảng cá Cửa Sót để cách ly theo quy định. Đồng thời, UBND huyện Lộc Hà đã ra quyết định cử phạt 7 ngư dân (bao gồm cả ông H. - người chở thuê) số tiền 35 triệu đồng.

Trước đó, vào trưa 12/6, toàn xã Thạch Kim bị cách ly y tế theo chỉ thị 16 vì có các trường hợp tại thị trấn Lộc Hà mắc COVID-19. Thuyền các ngư dân trên vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót trước ngày 12/6, nên cũng thuộc diện cách ly y tế tại chỗ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.