Loạt ảnh minh chứng trẻ con là... thảm họa

Cứ chê game thủ rắc rối và lắm chuyện nhưng nếu tiếp xúc với trẻ con, chúng ta mới thấy chúng còn khó hiểu hơn chúng ta rất nhiều lần.

Loạt ảnh minh chứng trẻ con là... thảm họa

Trẻ con chính là lứa tuổi ngây thơ và hồn nhiên nhất. Bởi chẳng phải suy nghĩ gì hay lo lắng về điều gì nên chúng luôn làm mọi thứ theo bản năng, để rồi lại làm ra việc khiến người lớn hiểu được chết liền.

Nơi giấu kẹo an toàn nhất chính là trên đầu

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân?

Không ai ngoài em, người chị thẳng thắn nhất năm.

Chân đội trời, đầu đạp đất.

Cây kem nó tự chui vào mũi, không phải mình ngoáy mũi.

Cuộc sống là tận hưởng, nên ta cứ việc sung sướng đi thôi.

 Đi vào cửa hàng mà ăn mặc như đi vào rừng xanh.

No quá nên phải chổng mông lên trời cho tiêu thức ăn.

Ai cũng từng có một góc tối để làm nhà riêng.

Đơn giản em sinh tuổi thỏ nên em thích ăn cà rốt, thế thôi.

Khi trong nhà có con em nghịch như quỷ thì ngủ lúc nó thức là quyết định vô cùng sai lầm.

Tuy không phải gà mái nhưng em cũng biết ấp trứng như ai.

Trốn thế này thì thà không trốn còn hơn.

Làm người không muốn, lại muốn làm mèo mới chịu.

Thương thay chú chó ấy khi có cô chủ quái thai hết phần thiên hạ.

Hóa ra nàng tiên cá trên bờ là có thật.

Trang phục bình thường xưa với cũ rồi, đây là thời đại của thời trang bỉm.

Khi cơn buồn ngủ đã đến thì bạ đâu cũng là giường.

Cần gì búi tóc cho tốn tiền, cứ như em vừa tiết kiệm lại vừa nghệ thuật.

Mới tranh thủ đánh một giấc mà đã được miễn phí bộ móng đẹp hết hồn.

Khi bụng đã no và cơn buồn ngủ đã đến thì tất cả chỉ là phù du.

Theo netnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ