Loại áo mới giúp binh sĩ 'tàng hình' trên chiến trường

GD&TĐ - Công ty HinderX của Nga đang hoàn thiện các cuộc thử nghiệm áo choàng ngụy trang tiên tiến giúp binh sĩ “tàng hình” trên chiến trường.

Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự.
Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự.

Áo choàng trên dự kiến ​​ra mắt trước cuối tháng 1. Nó sử dụng loại vải hiện đại và được thiết kế để bảo vệ quân đội Nga khỏi thiết bị chụp ảnh nhiệt của Ukraine trong chiến dịch đặc biệt.

Người phát ngôn của HindreX cho biết: "Chúng tôi đang phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới có khả năng làm mờ hình bóng của một người. Đây là bí quyết độc quyền của chúng tôi dựa trên việc phủ các loại vải có thành phần nhất định".

Theo hãng HindreX, nguyên lý hoạt động của áo choàng mới là che chắn nhiệt độ môi trường khỏi vật thể.

Theo người phát ngôn, nhờ chất liệu hiện đại, chiếc áo choàng chỉ nặng 350 gram, nghĩa là nó dễ dàng bỏ vào túi. Đây là một tính năng quan trọng vì trọng lượng đạn dược của người lính lên tới 70 kg.

"Trọng lượng lớn hơn ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của người lính. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để sử dụng nhiều loại áo khoác ngụy trang khác nhau tùy theo địa hình - rừng, cát, đô thị, v.v" - ông nhấn mạnh.

Theo phát ngôn viên trên, so với tất cả những bộ quần áo ngụy trang hiện đang được lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch đặc biệt, sản phẩm của HinderX hiệu quả hơn nhiều trong việc giúp người lính xử lý thiết bị chụp ảnh nhiệt của đối phương.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.