Lò mổ lớn nhất nước Anh bị cáo buộc ngược đãi động vật

Daily Mail hôm 7/8 đưa tin nhà máy giết mổ ở trang trại Dunnockshaw, gần Burnley (Anh), đang bị điều tra vì cáo buộc ngược đãi động vật.

Lò mổ lớn nhất nước Anh bị cáo buộc ngược đãi động vật

Lò mổ lớn nhất nước Anh bị cáo buộc ngược đãi động vật

Nhà máy này thuộc Tập đoàn thực phẩm Malik, một trong những tập đoàn chế biến thực phẩm hàng đầu nước Anh theo luật Hồi giáo.

Đoạn băng ghi hình được công bố bởi nhóm chiến dịch Animal Aid. Trong đó, một công nhân giết mổ sử dụng dao, liên tục cưa cổ những con cừu khiến chúng phải chịu đau đớn, giãy nảy khi nằm trên băng chuyền.

Lo mo lon nhat nuoc Anh bi cao buoc nguoc dai dong vat - Anh 1

Bên trong lò giết mổ ở trang trại Dunnockshaw.

Ảnh: Daily Mail.

Luke Steele, đại diện chiến dịch, cho hay: “Cuộc điều tra đã phát hiện những hành động dã man, cố ý gây ra trên cơ thể động vật. Hiện nhiều lò mổ vẫn thường xuyên vi phạm điều luật".

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) tổ chức cuộc điều tra dựa trên các đoạn băng ghi hình. Người giết mổ xuất hiện trong đoạn băng đã bị đình chỉ làm việc và có thể phải tham gia tố tụng hình sự.

Năm 2016, Stephen Riley, Giám đốc công ty, đã bị truy tố do ngược đãi một con bò tại lò mổ.

Tại các lò giết mổ, động vật thường bị gây bất tỉnh bằng súng sét hoặc điện giật trước khi bị giết. Tuy nhiên, theo nghi lễ Hồi giáo, điều này là không được phép. Thay vào đó, họ cầu nguyện và giết chúng bằng một vết cắt nhanh chóng vào cổ họng, cắt đứt mạch máu bởi một con dao sắc.

Sự việc này tác động chính phủ cho phép lặp đặt camera an ninh tại tất cả lò mổ.

Malik Food Group chưa có bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc nhưng trang web của công ty nhấn mạnh rằng họ luôn đề cao việc chăm sóc, bảo vệ các động vật.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...