Lộ diện hai ngôi sao được tân huấn luyện viên PSG ‘chấm’

GD&TĐ - Gã nhà giàu nước Pháp đang lên kế hoạch mang về hai ngôi sao để tăng cường hàng tiền vệ trong giai đoạn tới.

Renato Sanches lọt tầm ngắm của PSG.
Renato Sanches lọt tầm ngắm của PSG.

HLV Pochettino gần như chắc chắn sẽ chia tay PSG trong thời gian tới khi chỉ giúp đội bóng giành được 2 chiếc cúp quốc nội trong hai mùa giải vừa qua và chưa có được chiếc Cúp Champions League dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như Messi , Neymar và Mbappe.

Mục tiêu mà PSG đang nhắm tới là Christophe Galtier của Nice. Người từng dẫn dắt Lille đánh bại PSG của Pochettino để lên ngôi vô địch Ligue 1 2020/21.

Theo nhiều nguồn tin, PSG sẵn sàng trả cho Nice 10 triệu euro và hy vọng sẽ bổ nhiệm thành công "vị tướng" mới vào tuần tới.

Trước đó, Zinedine Zidane là ứng viên số một kế nhiệm Pochettino. Giới chủ Qatar của PSG được cho là vẫn muốn bổ nhiệm Zidane, và đôi bên thậm chí đã thương thảo hợp đồng ở Qatar.

Tuy nhiên, HLV 49 tuổi vẫn lưỡng lự giữa việc nhận lời dẫn dắt PSG và chờ cơ hội kế nhiệm Didier Deschamps ở tuyển Pháp sau World Cup 2022. Vì thế, PSG mất kiên nhẫn và chuyển hướng đàm phán với Galtier.

Sau khi hợp đồng được ký kết, HLV người Pháp sẽ bắt tay vào việc gia cố lực lượng cho PSG. Đội bóng nước Pháp dù sở hữu một dàn tiền đạo khủng cùng hàng hậu vệ vững chắc nhưng tuyến giữa của họ lại đang bộc lộ những bất ổn.

Do đó, SPG đã lên kế hoạch mang về hai ngôi sao để tăng cường hàng tiền vệ. Người đầu tiên đó là cựu sao của Bayern Munich, Renato Sanches, hảo thủ của Lille và  nhận được sự quan tâm rất lớn của PSG.

Cái tên thứ hai được họ nhắm tới Vitinha. Cầu thủ của Porto đã có một mùa giải xuất sắc khi đóng góp 47 lần trên mọi mặt trận và ghi 4 bàn thắng, góp công giúp đội bóng này giành cú đúp quốc nội.

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ