Một con linh miêu khéo léo bắt được cá hồi có kích thước bằng cơ thể nó tại Vườn quốc gia Olympic, Mỹ.
Lee Snook, nhân viên kiểm lâm tại Vườn quốc gia Olympic, Mỹ, quay được cảnh một con linh miêu đang săn cá hồi có kích thước gần bằng nó.
Đây là cảnh khó chứng kiến hàng ngày bởi linh miêu thích lẩn trốn và chủ yếu hoạt động về đêm.
"Nó rất tập trung vào con cá và không chú ý đến tôi", Snook kể.
Con linh miêu cuối cùng bắt được cá hồi có kích thước bằng cơ thể mình, trong khi bộ lông của nó vẫn hoàn toàn khô ráo.
Snook cho rằng đây là con linh miêu cái trưởng thành. Loài mèo hoang dã này thường tận dụng nguồn cá phong phú của vườn quốc gia Olympic làm thức ăn. Ngoài ra, thỏ, chuột, sóc và chim cũng là con mồi của chúng.
GD&TĐ - Việc đôi lúc để con ở nhà một mình có thể khiến cha mẹ lo lắng. Do đó, cần dạy trẻ những kiến thức cần thiết giúp chúng biết đề phòng nguy hiểm...