Lĩnh 8 năm tù vì cho bạn trai mới quen mượn chứng minh thư

Cho bạn trai mới quen qua mạng xã hội mượn chứng minh thư để đi lừa đảo, Hồng phải nhận bản án 8 năm tù.

Hồng và Thiện tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.
Hồng và Thiện tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Trước vành móng ngựa ngày 27/4 của TAND Hà Nội, Trần Hữu Thiện (33 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) khai tháng 6/2012, qua mạng xã hội, anh ta quen Lê Thị Thu Hồng (30 tuổi, ở Bắc Giang).

Cùng thời điểm này, Thiện rơi vào cảnh nợ nần vì thua cờ bạc. Để có tiền trả nợ, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt ôtô Honda Civic của một người ở thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội).

Do thường xuyên thuê chiếc xe trên để tự lái, Thiện nắm rõ được thông tin của chủ nhân. Sau khi hẹn gặp được Hồng, nam thanh niên này hỏi mượn chứng minh thư của cô gái.

Cáo trạng xác định, Thiện đã gỡ ảnh của Hồng và gắn vào một chứng minh nhân dân mang tên chủ xe. Sau đó, kẻ lừa đảo rủ bạn gái sang Gia Lâm thuê xe Honda Civic trên mang sang quận Hai Bà Trưng bán lấy 400 triệu đồng. Tuy nhiên, Thiện chỉ chia cho Hồng 10 triệu đồng.

Sau 3 năm bỏ trốn, đầu năm 2016 Hồng bị bắt, 4 tháng sau Thiện cũng sa lưới. Cơ quan chức năng xác định Hồng là đồng phạm giúp sức cho Thiện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Hồng 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiện 11 năm 10 tháng tù về tội danh trên và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.