Cách đây không lâu, chính quyền Ukraine liên tục đưa ra tối hậu thư cho Belarus, các mối đe dọa ngày càng leo thang, nhưng không có gì xảy ra. Điều này được phóng viên chiến trường người Nga Yuri Kotenok nêu bật và quyết định tiến hành điều tra lý do dẫn tới sự im lặng đột ngột của Ukraine đối với Belarus.
Ông Kotenok lưu ý Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ đơn giản là tuân thủ tất cả các yêu cầu chính của nhà lãnh đạo chính quyền Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cụ thể, các trạm tiếp sóng trên biên giới với Ukraine, được máy bay không người lái cảm tử của Nga sử dụng đã bị tháo dỡ, và Ukraine đã từ bỏ các yêu sách của họ đối với Belarus.
"Như thể đã được sắp đặt trước, lời lẽ của Belarus đã thay đổi. Họ không còn nhắc đến mối đe dọa đối với biên giới từ Ukraine và Ba Lan nữa, trong khi ông Lukashenko thêm lần nữa trở thành một giám đốc nông trường quốc doanh tỉ mỉ, giám sát việc thu hoạch từng củ khoai tây và sản lượng sữa của từng con bò cái.
Giờ đây, chủ đề về thương mại sinh lợi với khắp nơi trên thế giới và nuôi tôm ở vùng biển Belarus lại trở nên thịnh hành", phóng viên chiến trường người Nga nói thêm.
Theo ghi nhận, Nga gần đây đang gặp khó khăn với một số đồng minh, làm dấy lên nghi vấn về sự thân thiết thực sự trong quan hệ giữa các nước.
"Một lần nữa, sự thật là người Nga dạo này có những đồng minh kỳ lạ: Chỉ cần một chút khiêu khích, họ đã lập tức phản ứng; khi cần thiết, họ lại trở nên im lặng và rút lui vào trạng thái ngủ đông", ông Kotenok nhấn mạnh.
Phóng viên chiến trường lưu ý Nga đã quen với tính cách của ông Lukashenko. Vì vậy, họ không ngạc nhiên trước những hành động gần đây từ chính quyền Belarus.
Một mặt, Belarus đang dựa vào Nga khi nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật, tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik hay Iskander-M và cả tiêm kích Su-30SM2 tối tân, cũng như vô số ưu đãi liên quan đến thương mại.
Nhưng mặt khác, Belarus không phải lúc nào cũng thực sự đứng về phía Nga, khi liên tục có động thái quay sang phương Tây cũng như nhượng bộ Ukraine. Đây là điều Nga cảm thấy vô cùng không hài lòng.