Lên mạng xúc phạm người bán cây, bị phạt 7,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người đàn ông ở Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài xúc phạm người khác trên mạng xã hội Facebook. 

Hình ảnh ông T. xúc phạm ông Lộc trên mạng xã hội.
Hình ảnh ông T. xúc phạm ông Lộc trên mạng xã hội.

Ngày 11/12, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho hay, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.T (trú quận Thanh Khê) với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Khê, trước đó ngày 22/8 Công an quận tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Bùi Đức Lộc (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về việc tố cáo ông P.V.T (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bài viết có nội dung, thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình ông Lộc và có hành vi nhắn tin, gọi điện đe dọa.

Cụ thể, ông Lộc bán cho ông T. một cây trứng gà giá 20 triệu đồng. Sau đó, ông T. đem về trồng một thời gian thì cây bị chết. Lúc này, ông T. yêu cầu ông Lộc trả lại tiền nhưng ông Lộc khẳng định cây chết là do khách chăm sóc sai kỹ thuật. Bức xúc, ông T. lên Facebook đăng bài chửi bới, nói xấu ông Lộc.

Sau khi tiếp nhận đơn từ ông Lộc, công an quận Thanh Khê đã vào cuộc xử lý.

Đến ngày 21/11, công an quận Thanh Khê đã ra quyết định xử phạt hành chính ông P.V.T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đồng thời, cơ quan công an cũng buộc ông T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Cơ quan công an quận Thanh Khê cũng cho biết thêm, đối với nội dung tố cáo về hành vi nhắn tin, gọi điện đe dọa người khác chưa đủ căn cứ để xác lập hành vi vi phạm. Qua làm việc, công an đã yêu cầu ông T. chấm dứt các hành vi trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.