Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM

GD&TĐ - Sáng 25/7, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Tại Hội trường Thống Nhất, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

4f0f616d-c926-4573-85c9-3a29dd38cd66.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Viết sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi:

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí mất đi là một tổn thất rất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân.

Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ, Đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchBác Hồ kính yêu. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời vì nước, vì dân, tận tụy, tận tâm, tận lực, tận hiến.

Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời.

Nguyện học tập, noi gương đồng chí và các bậc tiền nhân; thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TPHCM “Rực rỡ tên vàng" như đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất".

Tiếp đó là các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM; nguyên lãnh đạo TPHCM, đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước... vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

037b75eb-d8d5-483b-8876-b77bb91668d4.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM; các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
f8c6a075-126a-4700-b7ce-ba8e0a7182aa.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
15fa8b1f-93e0-432f-aa54-ec2b8634b907.jpg
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
6f03d9e1-8c98-4875-97b0-88e92125371e.jpg
Đoàn đại biểu Quân khu 5 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
9d28af65-7ce4-4fd5-a338-f0e37eeb7db9.jpg
Đoàn Công an TPHCM viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
d5a121ec-4f48-45bc-97a6-84de8c2aaa08.jpg
Đoàn các Tổng lãnh sự quán tại TPHCM. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Nhân dân tiếc thương một vị lãnh đạo tận tụy

Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu, người dân đã có mặt ở Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Trọng Đôn (cựu chiến binh, 79 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ Quận 12, TPHCM) chia sẻ sự xúc động, tiếc thương khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

"Đó thực sự là mất mát không có gì bù đắp nổi vì đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo rất giản dị, rất gần gũi Nhân dân. Trong công việc, đồng chí rất sâu sắc, tâm huyết. Mọi việc đồng chí Tổng Bí thư làm đều được Nhân dân quý trọng, tin tưởng, yêu mến, đất nước ta hiếm có một con người cán bộ như thế.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, người dân chúng tôi rất mong sao Đảng và Nhà nước ta sẽ có nhiều cán bộ như đồng chí để kế thừa và đưa đất nước giàu mạnh, Nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc", ông Nguyễn Trọng Đôn xúc động nói.

DSC02976.JPG
Ông Nguyễn Trọng Đôn bày tỏ bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Đến Hội trường Thống Nhất từ rất sớm, ông Huỳnh Thanh Phong, Chánh Phối sư, Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Tổng Thư ký các Hội thánh Cao Đài thay mặt các tín đồ đạo Cao Đài bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Đối với các tín đồ đạo Cao Đài chúng tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng về nhân cách. Với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn. Tổng Bí thư đã chèo lái con thuyền đất nước vượt qua những khó khăn nhất từ khủng hoảng kinh tế, tình hình phức tạp của thế giới và đặc biệt là đại dịch Covid-19 vừa qua", ông Huỳnh Thanh Phong nói.

DSC02970.JPG
Ông Huỳnh Thanh Phong, Chánh Phối sư, Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Tổng Thư ký các Hội thánh Cao Đài. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Cũng trong sáng nay, nhiều đoàn đại biểu các Tổng lãnh sự tại TPHCM đã đến viếng và viết sổ tang, bày tỏ niềm thương tiếc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với báo chí sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM không giấu nổi xúc động.

Ông Ngụy Hoa Tường đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí, người bạn tốt với Nhân dân Trung Quốc; có công lớn trong việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Với cá nhân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bậc tiền bối đáng kính.

DSC03010.JPG
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM trao đổi với phóng viên. (Ảnh: Mạnh Tùng)

"Tôi chưa có dịp gặp mặt trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, song công việc hằng ngày của tôi đều dưới sự dẫn dắt, định hướng giữa hai lãnh đạo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Do đó, khi nhớ lại những kỷ niệm công việc ngoại giao đã trải qua, tôi rất xúc động", ông Ngụy Hoa Tường chia sẻ.

Tại TPHCM, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 7-22h ngày 25/7 và từ 7-12h30 ngày 26/7. Lễ truy điệu lúc 13h ngày 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận các đoàn đại biểu, các tầng lớp Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất trong buổi sáng 25/7.

DSC02932.JPG
Dòng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự từ 7h ngày 25/7 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Mạnh Tùng)
DSC02985.JPG
Các đoàn viên, thanh niên đều xúc động, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo trọn đời vì đất nước, vì nhân dân. (Ảnh: Mạnh Tùng)
DSC02949.JPG
Đại diện của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM. (Ảnh: Mạnh Tùng)
z5665879194451_cfdbd3daeaee4d1e9c4580ecbac25455.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê trong màu áo Thanh niên, chia sẻ sự xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: H.Chương)
DSC02994.JPG
Các đại biểu theo dõi lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn hình được bố trí trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất. (Ảnh: Mạnh Tùng)
DSC02962.JPG
Hội trường Thống Nhất, nơi diễn ra lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ