Lấy nhau vì tình

GD&TĐ - Trong dòng chảy dồn dập của tin tức, cứ ngỡ đám cưới “buồn bã” của công chúa Mako và người bạn học sẽ ít được truyền thông để tâm, nhưng thực tế nó lại rất “hot”.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Công chúa Mako cùng hôn phu nắm tay nhau trong một buổi tiệc nhẹ nhàng, đơn giản với sự có mặt của những thành viên thân thiết và tạm biệt cha mẹ vào sáng 26/10 để “về nhà chồng’’.

Cùng với việc tổ chức hôn lễ, Mako - cháu gái của Nhật hoàng Naruhito - sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia do kết hôn với thường dân. Cô cũng từ chối món hồi môn trị giá 190 triệu yen (khoảng 1,4 triệu USD). Theo dự kiến, Mako sẽ sang sinh sống ở Mỹ, nơi chồng cô đang làm việc cho một công ty luật.

Đám cưới của một thành viên Hoàng gia Nhật Bản với một thường dân vốn dĩ không còn quá xa lạ. Trước Mako đã có 8 công chúa khác, từ bỏ địa vị - theo quy định của Bộ luật Hoàng gia - để bắt tay vào gây dựng cuộc sống mới với một thường dân.

Điều khiến truyền thông để tâm nhiều đến đám cưới của Mako là vì câu chuyện tình nhiều gian truân giữa cô và vị hôn phu, anh Kei Komuro. Hai người quen biết nhau từ năm 2012 khi cùng theo học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU).

Họ trở nên thân thiết khi có chung nhiều sở thích như trượt tuyết, chơi violon... Mako nết na, dịu dàng, còn Komuro cũng không phần kém cạnh. Anh sống cùng ông nội và mẹ; được hàng xóm coi là chàng trai ân cần, hiếu thảo. Với vẻ ngoài điển trai, anh từng là Đại sứ du lịch của thành phố cảng Yokohama quê hương.

Gia đình Mako ủng hộ chuyện tình của cô và lễ đính hôn đã được loan báo vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, sóng gió đã ập đến khi mẹ của Komuro vướng rắc rối về tiền bạc.

Lúc đầu, họ định tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2018, nhưng những chỉ trích từ dư luận liên quan đến mẹ của Komuro khiến họ phải hai lần hoãn cưới. Thậm chí, những bình luận tiêu cực từ dư luận đã khiến Mako bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp.

Komuro sau đó đã sang Mỹ theo học tại Khoa Luật của Đại học Fordham. Sau khi nhận bằng tiến sĩ vào tháng 5/2021, anh làm việc cho một công ty luật ở New York.

Tháng 11 năm ngoái, công chúa Mako bày tỏ mong muốn tiếp tục đám cưới của mình khi nói rằng đó là “lựa chọn tất yếu” của cặp đôi này.

Ngoài chuyện vượt qua dư luận để đến với nhau, đám cưới của công chúa Mako còn khiến dư luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm bởi do những quy định khắt khe nên số lượng người thừa kế ngai vàng hợp lệ ngày càng giảm.

Hoàng gia Nhật Bản hiện chỉ còn 17 người, trong đó có 12 nữ. Mặc dù có một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình, nhưng những người thủ cựu luôn đề cao việc nối dõi tông đường chỉ dành cho nam giới. Họ bác bỏ khả năng một phụ nữ có thể trở thành người kế vị ngai vàng.

Bỏ qua những phiền toái, âu lo, trong cuộc họp báo ngắn gọn được tổ chức sau hôn lễ, Mako nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Sẽ có những trở ngại ở dạng này hay dạng khác trong tương lai nhưng là một cặp vợ chồng, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những trở ngại đó”.

Thêm một lần nữa, địa vị và những sức ép của dư luận hay khó khăn của cuộc sống, đã không ngăn nổi người ta đến với nhau. Và kết thúc có hậu của câu chuyện tình như cổ tích của đôi trai gái ấy, cũng gieo thêm niềm tin cho biết bao bạn trẻ đang đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Vượt qua giới hạn

GD&TĐ - Có phải con người chỉ biết mình mạnh đến đâu khi bị dồn vào tận cùng của khó khăn? Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Hạnh.

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chăm sóc da tại Trường Cao đẳng Thương mại.

Học nghề ở tuổi 40

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm nhóm người học ở độ tuổi 40. Họ đi học trở lại để chuẩn bị cho một sinh kế mới hoặc hoàn thiện kỹ năng nghề.

Thủy triều rút là màn trình diễn tự nhiên kỳ diệu làm lộ rạn san hô Montgomery khó nắm bắt nhất. Ảnh: Smithsonianmag.com

Rạn san hô thoắt ẩn thoắt hiện

GD&TĐ - Rạn san hô Montgomery ở Australia đột ngột xuất hiện rồi 'lặn' mất tăm. Nó bí ẩn và kì dị đến mức được đặt biệt danh 'rạn san hô ma'.