Lay động tình người trong đau thương

Lay động tình người trong đau thương

(GD&TĐ) - 9.00 ngày 8/6/2013, khi chuyến xe định mệnh chở thi thể của 7 nạn nhân xấu số từ Khánh Hòa trở về, ngôi trường tiểu học số 2 Hòa Phước, Đà Nẵng kề Quốc lộ 1A bao trùm không khí đau thương. Người dân Liên Chiểu, Hòa Vang không chỉ chứng kiến nỗi đau mất mát mà còn lay động trước bao nghĩa tình đồng nghiệp nhà giáo …

->> Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư thăm hỏi gia đình giáo viên bị tai nạn
->> Xe chở giáo viên đi tham quan đâm vào vách núi
Người đến phúng viếng rất đông ngồi đợi trước nhà của nạn nhân
Người đến phúng viếng rất đông ngồi đợi trước nhà của nạn nhân

Những nạn nhân xấu số là các cô giáo Phan Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Minh và 3 thân nhân của giáo viên là Nguyễn Thị Cúc, Đinh Thị Lý và bé trai Ma Trung Kiên (10 tuổi), con của cô giáo Thủy. Chúng tôi được những người dân địa phương chỉ dẫn tận tình tới những ngôi nhà của họ.

Tại thôn Miếu Bông, ngôi nhà của thầy giáo Phạm Công Hải - chồng của cô giáo Nguyễn Thị Mai - nằm trong một ngõ nhỏ đang có rất đông giáo viên và bà con xóm giềng.

Thầy giáo Hải với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp đang sửa soạn bàn thờ trước quan tài của người vợ trẻ. Cháu Phạm Thị Minh Giang (6 tuổi) vẻ mặt ngơ ngác ngồi giữa bao người thân quây quần ở xung quanh.

Trước sự ái ngại của một số người về việc lễ viếng tới 12 giờ đêm mới tiến hành, ông Lê Văn Tính, người bà con trong gia đình bày tỏ: “ Cực tới mấy chúng tôi cũng chờ được. Chỉ lo thời gian quá ngắn, quá gấp, chỉ còn có một buổi sáng mai nữa mà các giáo viên, phụ huynh cũng như mọi người tới đông như vậy không biết tiếp đón, sắp xếp ra sao để họ phải chờ đợi vất vả”…

Bàn thờ cô giáo Phan Thị Thủy đặt cạnh bàn thờ đứa con trai 10 tuổi
Bàn thờ cô giáo Phan Thị Thủy đặt cạnh bàn thờ đứa con trai 10 tuổi

Thầy Phạm Công Hải là giáo viên của Trường THCS Hòa Châu. 10.30 ngày 7/6, sau khi nhận tin báo, thầy Hải cùng thầy Trưởng - Chủ tịch Công đoàn ngành, thầy Trần Sơn - Hiệu trưởng cùng các thân nhân khác bay ngay vào Nha Trang.

“Nếu em không bận đi coi thi THPT đợt vừa rồi thì chắc sẽ cùng cả vợ con đi tham quan với nhà trường. Với lại, vợ em bị say xe nên em cũng phải ở nhà giữ cháu Giang. Ở nhà mẹ con bíu ríu, quấn quýt quen rồi, nên chi vừa mới xa mẹ, cháu đã lấy điện thoại của bố để điện suốt cả ngày. Đêm nằm thì nhắc mẹ luôn. Hôm sau tôi bận công việc phải gửi cháu cho bên nội giữ. Dự tính chiều nay Mai về sẽ qua đón cháu, nào có ai ngờ… ”, nói tới đây, thầy giáo Hải lại nước mắt rưng rưng.

Tại tổ 26 - khu tập thể bộ đội thuộc Phường An Khê, Quận Thanh Khê, tiếng kèn, tiếng trống âm vang não nề từ ngôi nhà của nạn nhân Phan Thị Thủy. Chưa tới giờ nhưng người viếng đã đứng ngồi chật cả con đường dẫn từ cổng trở vào. Không ai cầm được nước mắt khi bắt gặp 2 bàn thờ, hai bát hương kề nhau. Nhất là gương mặt của cháu Mai Trung Kiên, 10 tuổi, con trai của chị Phan Thị Thủy, một gương mặt sáng sủa, thông minh và rất đỗi ngây thơ.

Thầy giáo Phạm Công Hải-chồng của cô giáo Mai ôm đứa con gái 6 tuổi bên quan tài của vợ
Thầy giáo Phạm Công Hải - chồng cô giáo Mai ôm đứa con gái 6 tuổi bên quan tài của vợ

Anh Ma Trung Tính, chồng của cô giáo Thủy kể với chúng tôi: “Hè này cháu vào học lớp 5. Năm học vừa qua, cháu được khen thưởng vì đạt học sinh giỏi nên mẹ bảo thưởng cho cháu một chuyến đi du lịch. Có ai ngờ cả hai mẹ con cùng vĩnh viễn ra đi”.

Được biết anh Kiên là người dân tộc Tày ở Cao Bằng, vào Đà Nẵng công tác từ năm 2002, ở một nhà máy sửa chữa máy bay của quân đội rồi gặp gỡ lập gia đình với cô giáo Thủy. Nỗi đau mất vợ và con trai chưa biết tới bao giờ mới có thể nguôi ngoai; nhưng nỗi vất vả cảnh gà trống nuôi con cũng sẽ đeo đẳng, bởi còn một cháu bé mới tròn 2 tuổi ngây thơ đang cần lắm hơi ấm của mẹ.

Cũng như thầy giáo Hải chồng của cô Mai, anh Tính bảo lòng cứ rối như tơ vò, may mà mọi việc có cơ quan, đoàn thể của đôi bên lo lắng hết…

Đi tới đâu, chúng tôi cũng được nghe những người thân và xóm giềng của họ bày tỏ sự cảm động về việc ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng; phòng giáo dục 3 quận huyện Hòa Vang, Thanh Khê, Liên Chiểu cùng tập thể Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước quan tâm, thăm hỏi tận tình, chu đáo, không chỉ với gia đình những người đã khuất mà cả hơn hai chục nạn nhân còn đang trên giường bệnh ở Nha Trang.

“ Tới lúc này, chúng tôi mới hiểu nghề nhà giáo là nghề chứa đựng ân tình sâu nặng hơn bao giờ hết". Một người hàng xóm kề cận với gia đình vợ chồng anh Tính, chị Thủy đã xúc động bày tỏ.

Mẹ của cô giáo Thủy vật vã đau đớn trước sự ra đi của con gái và cháu ngoại
Mẹ của cô giáo Thủy vật vã đau đớn trước sự ra đi của con gái và cháu ngoại

Hi vọng những nghĩa tình sâu nặng ấy sẽ giúp những người thân của các thầy cô giáo không may mắn nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương, mất mát…  

                                                                                                    Uyên Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cờ Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov

GD&TĐ - Lá cờ của Liên bang Nga được nhìn thấy kéo lên ở khu vực Kotlyarovka thuộc vùng Kharkov hôm 4/5/2024.
Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.