Năm 2023, một khinh khí cầu đã bị quân đội Mỹ bắn hạ bằng tên lửa trị giá khoảng 500.000 USD sau khi bị nhầm là vật thể bay không xác định (UFO). Thông tin được tờ New York Post (NYP) đăng tải ngày 6/6, dẫn lời cựu Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Hiện tượng Dị thường Toàn diện (AARO) Sean Kirkpatrick.
“Theo Không quân Mỹ, ngày 12/2/2023, một tiêm kích F-16 đã được điều động để đối phó với một vật thể dường như đang "xâm nhập" không phận phía trên hồ Huron và phá hủy nó, nhiều khả năng bằng tên lửa AIM-9 Sidewinder”, bài báo cho biết.
Theo NYP, vật thể này thực chất là một khinh khí cầu do tổ chức Hướng đạo sinh Mỹ phóng lên trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu.
Ông Kirkpatrick cho biết khinh khí cầu đã “bay vòng quanh thế giới 8 lần” trước khi bị bắn hạ bằng loại tên lửa có giá rất cao.
Sự việc xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, trong đó chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bị chỉ trích vì mất 5 ngày mới ra quyết định bắn hạ.
Bài báo cũng cho biết một số đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh UFO đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố. Tuy nhiên, các hình ảnh này thực chất cho thấy những vật thể thông thường bị các kíp điều khiển drone MQ-9 Reaper nhận nhầm.
Trong một trường hợp khác, một phi công tiêm kích Mỹ báo cáo đã phát hiện một vật thể có “những đặc tính tương tự máy bay tàng hình” và được cấp phép phóng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu.
Tuy nhiên, vật thể này sau đó cũng được xác định chỉ là một khinh khí cầu thông thường.
Trước đó, ngày 22/5, hãng tin Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc đã công bố đợt tài liệu mật thứ 2 liên quan các vụ nhìn thấy UFO tại Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các tài liệu, hình ảnh và video liên quan đến những gì được gọi chính thức là “hiện tượng dị thường không xác định” từ lâu đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận.