Lào Cai: Trượt chân ngã xuống đập nước, một công nhân thủy điện mất tích

GD&TĐ - Khi đang làm nhiệm vụ trên đập thuỷ điện, một người công nhân trượt chân ngã xuống rồi mất tích.

Cửa sả lũ của thuỷ điện - Ảnh minh hoạ
Cửa sả lũ của thuỷ điện - Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND xã Na Hối, huyện Bắc Hà xác nhận: Khoảng 9h30" ngày 24/5, tại khu vực nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố thuộc Công ty TNHH Anh Nguyên  (trụ sở tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà) có một công nhân của thuỷ điện trên địa bàn trượt chân ngã xuống đập nước khi đang làm nhiệm vụ.

Tại thời điểm trên, hai công nhân của thuỷ điện Thải Giàng Phố (thôn Chỉu Cái, xã Na Hối) là Lê Ngọc Hoàng và Nguyễn Quốc K (Sn 2002) khi đang kiểm tra đập ngăn nước của nhà máy, do bất cẩn cả hai người bị trượt chân ngã xuống đập nước.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Nà Hối đã huy động lực lượng tại chỗ cùng các xã hạ lưu và cơ quan, ban, ngành tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Cụ thể, anh Lê Ngọc Hoàng sau khi bị nước cuốn trôi khoảng 100m thì tự bơi vào bờ và được đưa đi cấp cứu. Anh Hoàng bị chấn thương nhẹ đã được thăm khám và tiếp tục điều trị.

Trường hợp anh Nguyễn Quốc K. sau khi rơi xuống đập nước bị nước cuốn trôi mất tích.

Hiện chính quyền phương vẫn đang tiếp tục kết hợp với gia đình và các lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!