Lãnh đạo TPHCM thăm các học sinh bị thương trong vụ sập giàn giáo

GD&TĐ -Chiều 20/11, ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tới Bệnh Viện Chợ Rẫy thăm hỏi các học sinh bị thương trong vụ sập giàn giáo sáng nay tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên các em học sinh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, động viên các em học sinh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Phó Chủ tịch TP đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe của các em học sinh, đồng thời chia sẻ động viên gia đình yên tâm chăm sóc các em. Ông cũng trao đổi với bệnh viện cần quan tâm chăm sóc giúp các em sớm hồi phục.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/11, khi đang tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giàn giáo trong sân trường của Trường TH Huỳnh Văn Bánh chẳng may bị sập khiến khoảng 25 học sinh bị thương. Trong đó, 10 em đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP (huyện Bình Chánh) để cứu chữa, 15 em được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến chiều 20/11, 10 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP đã được xuất viện. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy 8 em đã được xuất viện, 7 em ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị, trong đó có 2 em bị thương nặng đã được phẫu thuật.

Được biết, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh được khánh thành vào ngày 4/9/2018, nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân sinh sống tại 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh. Trường có quy mô 1 trệt, 2 lầu với 30 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng.

Ngay sau khi biết thông tin, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, Phòng Tiểu học, Phòng Chính trị tư tưởng- Sở, Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, UBND huyện… đã có mặt tại bệnh viện đến nắm tình hình, thăm và động viên các em học sinh, phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...