Lãnh đạo chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân “tổng lực” ra quân khắc phục mưa bão, đón chào APEC

GD&TĐ - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn thành phố đã ra quân khắc phục mưa bão ảnh hưởng từ cơn bão số 12 gây ra trong những ngày qua.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa lạnh khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị đón APEC 2017.
Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa lạnh khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị đón APEC 2017.

Mặc dù mưa lớn vẫn tiếp dục diễn ra trên địa bàn, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn ra quân khắc phục mưa bão, dọn dẹp hậu quả do bão số 12 gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Trên các tuyế đường, khu vực dân sư, cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân dầm mình trong mưa gió tháo dỡ, di dời những cây xanh, cột điện, tường rào bị gãy đổ; thu gom các bảng hiệu, pano bị trúc ngã; gia cố các mái nhà, cửa hiệu bị tốc mái…

Tất cả công việc được tiến hành rất khẩn trương, với quyết tâm khắc phục hậu quả sớm nhất, sẵn sàng đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ bắt đầu diễn ra từ sáng mai 6/11.

Không chỉ ra lời kêu gọi toàn dân ra quân khắc phục hậu quả mưa bão gây ra, ngay trong chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền các quận/huyện, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa lạnh khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị đón APEC 2017.
Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa lạnh khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị đón APEC 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.