Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà Tết cho GV, HS tỉnh Yên Bái

GD&TĐ - Sáng nay (10/2), Bộ GD&ĐT phối hợp với Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương, tổ chức tặng quà cho giáo viên, học sinh của thuộc các xã khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà Tết cho GV, HS tỉnh Yên Bái
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà Tết cho GV, HS tỉnh Yên Bái ảnh 1Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà Tết cho GV, HS tỉnh Yên Bái ảnh 2
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và đại diện lãnh đạo, cán bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ Công tác HSSV và Vụ Giáo dục Dân tộc trực tiếp trao 5 tấn gạo cho các giáo viên và học sinh vùng cao của tỉnh Yên Bái gồm các trường: Trường tiểu học, THCS xã Kiên Thành (Trấn Yên); Trường THCS Tân Hợp, THCS Lâm Giang (Văn Yên) và 33 thùng sữa TH True Milk cho các em học sinh mầm non của xã.

Được biết, xã Kiên Thành là xã khó khăn, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Chính vì vậy, những món quà được trao thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với những khó khăn của lãnh đạo Bộ, các công ty doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến với các thầy, cô giáo và em học sinh nơi đây.

Tại buổi trao quà, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chân tình chia sẻ: Món quà nhỏ nhưng có giá trị lớn về tinh thần, là những tình cảm trân trọng, sẻ chia của các đồng chí lãnh Bộ GD&ĐT gửi đến các thầy, cô giáo và các em học sinh trong những ngày Tết đến; đó còn là những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, là mong muốn thầy, trò nơi đây có một cái Tết vui tươi và đầm ấm.

Thứ trưởng mong muốn các em học sinh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, mai này là người có ích cho quê hương tỉnh Yên Bái.

Trước đó, tại Bắc Kạn, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao tặng tượng trưng 20 tấn gạo cho học sinh ở các vùng khó khăn các tỉnh Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên, mỗi tỉnh 5 tấn; tặng quà Tết trị giá 300 triệu đồng cho các thầy cô giáo tỉnh Bắc Kạn. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...