Lan tỏa giá trị lịch sử và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Sự kiện "Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son" góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, khơi gợi lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ.

Học sinh cùng tham quan triển lãm ảnh "Sen trong đá" tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Đình Tuệ.
Học sinh cùng tham quan triển lãm ảnh "Sen trong đá" tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: Đình Tuệ.

Sáng 6/10, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son”. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Sen trong đá”. Trước đó, triển lãm “Sen trong đá” được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo vào tháng 5/2026, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa các giá trị di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Phạm Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, giáo dục không chỉ là trao truyền tri thức, mà còn là dạy các em biết trân trọng lịch sử, biết ơn những người đi trước và biết sống xứng đáng với những gì mình được nhận. Sự kiện hôm nay không chỉ là một triển lãm, đó là cuộc gặp gỡ giữa những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, tù đày, mất mát và hi sinh với thế hệ trẻ hôm nay.

2.jpg
Nhà giáo Phạm Thu Hà nêu bật ý nghĩa của chương trình.

Những người phụ nữ ấy cũng từng có những ước mơ rất đỗi bình thường, có gia đình và những người thương yêu. Nhưng khi Tổ quốc cần, các cô, các chị đã lựa chọn đặt những ước mơ riêng của mình phía sau để dấn thân, cống hiến cho đất nước. Có người trở về với những vết thương, có người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được đến trường, được học tập và tự do ước mơ.

"Vì vậy, cách đẹp nhất để tri ân không chỉ là ghi nhớ, mà là sống tử tế hơn, học tập tốt hơn, có trách nhiệm hơn và không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của mình. Cô mong mỗi em sẽ mang theo một chút tự hào, một lòng biết ơn và một nghị lực bước tiếp để xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã trao lại, để những câu chuyện hôm nay trở thành những giá trị đẹp được tiếp nối trong ngày mai", nhà giáo Phạm Thu Hà bày tỏ.

8.jpg
Trích hoạt cảnh nói về nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
9.jpg
Tấm gương kiên trung của nữ anh hùng Hoàng Ngân được tái hiện trên sân khấu.
6.jpg
ngo-1.jpg
Học sinh tham gia trả lời câu hỏi giao lưu từ ban tổ chức về các nhân vật lịch sử.

Triển lãm “Sen trong đá” quy tụ chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho những giá trị vượt lên trên chính bản thân.

Trong đó, những cái tên đã trở thành biểu tượng như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

1.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại chương trình.
Học sinh cùng nhau thể hiện bài hát "Nỗi đau giữa hòa bình" đầy cảm xúc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho hay, giá trị của một triển lãm không chỉ nằm ở số lượng công chúng đã đến xem hay thời gian triển lãm được mở cửa. Điều quan trọng hơn là sau mỗi hành trình, những câu chuyện ấy có tiếp tục được lan tỏa hay không; những giá trị lịch sử ấy có tiếp tục được các thế hệ sau đón nhận, suy ngẫm và trao truyền hay không.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử do chính học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên thể hiện. Qua ngôn ngữ sân khấu, những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hi sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam được tái hiện một cách gần gũi, sinh động, góp phần giúp học sinh cảm nhận lịch sử sâu sắc hơn.

5.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

"Chúng tôi hi vọng đây mới chỉ là điểm khởi đầu để trong thời gian tới, triển lãm có thể tiếp tục được giới thiệu tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội; qua đó tạo thêm những cơ hội để học sinh được tiếp cận lịch sử theo một cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc hơn. Các em học sinh hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để cùng dựng xây, phát triển đất nước trong thời đại mới", bà Nguyễn Thị Tuyết nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ