Lạc vào những vườn nho

GD&TĐ - Ninh Thuận bốn mùa nắng nóng, từ năm 1980 mảnh đất khô cằn này đã bắt đầu được phủ xanh bằng những vườn nho. Sau hơn 40 năm, nơi đây đã trở thành vương quốc của nho.

Những chùm nho trĩu trái.
Những chùm nho trĩu trái.

Trước kia, nho chỉ có một mùa thì hiện nay, việc chăm sóc và luân canh khiến cho mùa nào bạn đến cũng gặp những vườn nho trĩu trái. Cái thú tham quan vườn nho của du khách khi đến Ninh Thuận và đem về một ít nho và sản phẩm được chế biến từ trái nho đã giúp cho những vườn nho luôn rộn ràng bước chân du khách.

Có hai nơi để tham quan các vườn nho. Nếu chỉ đi ngang qua không cần vào thành phố, hoặc là một chuyến lãng du trên con đường 702 đi Bình Tiên, Cam Ranh (Khánh Hòa) đến bãi biển Ninh Chữ (Phan Rang).  

Khi con đường 702 chưa mở ra, các vườn nho cũng đã có, nhưng không ai biết đến vì đường đi không thuận lợi. Nay chỉ cách Phan Rang 30 km là một không gian rộng lớn có tên Vườn nho Thái An.

Vườn nho Thái An.

Vườn nho Thái An.

Gọi là Vườn nho Thái An, nhưng thật ra đó là một địa danh thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, nơi có 200 hộ chuyên trồng nho và chế biến các sản phẩm về nho.

Con đường nho Thái An kéo dài cả chục cây số. Dễ nhận ra vì những tấm bảng chỉ đường: “Vườn nho Thái An” và hai bên đường là những vườn nho trồng xanh mát với những chùm nho trĩu quả.

Mỗi vườn nho có một tên riêng hoặc không có tên riêng, mà chỉ mở hàng rào bảo vệ vườn nho, phía trên con đường có lề đường cho khách để xe, khách cứ thoải mái bước vào thăm vườn nho.

Một số vườn nho dựng thêm cái lều nhỏ, bàn ghế cho khách ngồi nghỉ, nhưng chủ yếu là trong vườn có một quầy bày các loại nước ngọt và đặc sản như rượu nho, mật nho, nho khô và thêm mứt rong biển, tỏi khô…

Khách đi xe máy hoặc ô tô cũng vậy, hoàn toàn ngẫu hứng trong việc chọn lựa sẽ ghé vào vườn nho nào, chủ các vườn nho cũng không mời chào, mà để khách chọn lựa tùy thích. Cứ dừng xe ngay bãi giữ xe của Vườn rồi bước vào tham quan tự do.

Vườn nho Ba Mọi.

Vườn nho Ba Mọi.

Ngoài ra cũng có vườn nho khác rất nổi tiếng chính là Vườn nho Ba Mọi, nằm ngược đường với vườn nho Thái An, được tổ chức rất khoa học.

Vườn nho Ba Mọi tọa lạc ở thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận cách thành phố Phan Rang khoảng chừng 7km. Sau khi đến ngã tư Tháp Chàm và hướng vào Ga Tháp Chàm thì rẽ trái để đi đến Cầu Mống.

Có tấm bảng chỉ đường vào và cứ thế đi tiếp. Nơi này không bán vé vào cửa, chẳng thu phí giữ xe. Đến nơi, để xe xong là tới khu đón tiếp. Hiện, Vườn nho Ba Mọi có khu đón tiếp rộng, có thể đón khách lên tới 500 - 600 người một lúc vào lúc điều kiện bình thường (không Covid).

Du khách tham quan vườn nho.

Du khách tham quan vườn nho.

Tại đây, khách sẽ được một ly rượu nho nho nhỏ, đĩa có một ít nho, vài trái táo xanh và một ít chuối khô - tất cả đều là sản phẩm của Vườn nho Ba Mọi.

Vườn nho Ba Mọi có nhiều khu vực tham quan vườn nho và luôn giữ cho các vườn nho luân phiên có trái để khách có chỗ mà chụp hình. Tại đây, có bán các loại đặc sản đã mời khách, khách không mua cũng không sao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ