Hành trình ấy chưa thể gọi là dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương, sự nỗ lực bồi đắp nhiều thế hệ học trò chăm ngoan của các thầy cô, nhất là cô Võ Thị Lang - giáo viên, Tổ phó chuyên môn tổ Ngữ văn.
Chia sẻ với học sinh khó khăn
Tôi vẫn nhớ như in hồi tháng 4/2023, cô Lang vào phòng thư viện và chia sẻ về kế hoạch quyên góp sách giáo khoa (đã qua sử dụng), dụng cụ học tập, tập vở... để trao tặng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Lang nảy ra ý tưởng này từ việc mỗi lần coi thi cuối năm học, quan sát thấy có nhiều sách vở bị học sinh bỏ lại trong ngăn bàn. Lúc đầu, cô thu gom lại để bán cho người thu mua giấy cũ, lấy nguồn xây dựng quỹ lớp. Sau đó, thấy nhiều sách còn mới, vẫn sử dụng được nên cô nghĩ đến việc quyên góp vừa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa giáo dục các em bài học về tình người biết trao, nhận yêu thương cũng như xây dựng và hình thành tính tiết kiệm, tránh lãng phí.
Khi triển khai, kế hoạch này được thầy cô trong trường và học sinh ủng hộ nhiệt tình. Từ hàng chục rồi đến hàng trăm quyển sách, quyển tập lần lượt được các em gửi tặng tại thư viện trường. Hằng ngày, cô Lang cùng tổ Ngữ văn phân loại sách theo môn, theo khối. Cô cần mẫn lau từng hạt bụi trên mỗi quyển sách rồi kê bàn để xếp lại gọn gàng. Dù mồ hôi rịn trên trán, thấm dần lưng áo giữa trưa Hè nhưng đôi tay cô vẫn thoăn thoắt lau dọn và niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt.
Đến tháng 7/2023, chương trình quyên góp sách cũ được đổi tên thành “Gian hàng sách 0 đồng” với thông điệp “Trao sách - gửi yêu thương”. Từ đó, yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi cùng tấm lòng của những nhà giáo trên trang sách.
Nhớ lại hồi chương trình mới bắt đầu được triển khai, cô Lang kể: “Ngay từ những ngày đầu, học sinh tham gia rất nhiệt tình, nên số lượng gom về rất nhiều. Tuy nhiên, có em thật sự khó khăn nhưng vì tự ti mặc cảm, sợ bạn bè biết hoàn cảnh nên chưa dám đón nhận dẫn đến số lượng sách còn tồn đọng lại trong gian hàng khá nhiều”. Thế nhưng, việc làm ý nghĩa thì luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. “Gian hàng sách 0 đồng” đã được Đài Truyền hình Vĩnh Long, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV9) phát sóng. Đến hôm nay, gian hàng sắp bước sang năm thứ ba đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, trao tặng hàng trăm bộ sách giáo khoa của cả 3 khối lớp cùng tập vở, dụng cụ học tập để các em yên tâm học tập.

Ngoài sự ủng hộ từ tập thể sư phạm nhà trường, “Gian hàng sách 0 đồng” còn được phụ huynh, mạnh thường quân và cựu học sinh đồng hành. Cô Lang nhắc lại kỷ niệm: “Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025, có trường hợp phụ huynh đi nộp hồ sơ nhập học cho con, thấy được hoạt động ý nghĩa này nên mua 100 quyển tập trắng để tặng gian hàng. Rồi em Quỳnh Trang - học sinh cũ đã ra trường bốn năm nhưng vẫn trở về cùng thầy cô góp sức xây dựng quỹ gian hàng ngày một phát triển, vì thế yêu thương càng trở nên đong đầy”.
Là học sinh được nhận bộ sách giáo khoa lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông mới, em Hồ Hoài An lớp 12A9 chia sẻ: “Em cảm thấy rất hạnh phúc vì được nhận bộ sách mới từ gian hàng, nhờ đó giúp gia đình em đỡ một phần chi phí, và em có động lực học tập hơn”.
Trong ngày hội Xuân yêu thương năm Ất Tỵ, cô Lang cùng với tổ Ngữ văn đã tổ chức bán hàng gây quỹ cho gian hàng. Số tiền thu được sử dụng cho việc mua những bộ sách giáo khoa mới tặng cho học sinh khó khăn trong năm học 2025 – 2026. Nhìn lại hành trình chặng đường hơn hai năm vừa qua của gian hàng, cô Lang bảo sẽ tiếp tục kết hợp với thư viện trường và tổ Ngữ văn gây quỹ cho gian hàng và kêu gọi đóng góp sách trực tiếp từ học sinh và thầy cô trong trường.

Nhà giáo giỏi nghề
Không chỉ tâm huyết với các hoạt động giáo dục, về chuyên môn, cô Lang còn là giáo viên giỏi của trường. Trong 28 năm công tác, cô luôn là nhà giáo gương mẫu chuẩn mực về đạo đức, hết lòng yêu thương học trò, tận tâm với nghề. Cô đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, cô nhận được Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cùng nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố...
Chuyên môn của cô luôn được kiểm nghiệm bằng thực tiễn với những hoạt động cụ thể như hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cấp thành phố (đoạt giải Ba). Quá trình đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố của cô luôn là một hành trình được đầu tư nhiều tâm huyết. Liên tục trong hơn 15 năm, cô đều có học sinh đoạt giải cao, trong đó có giải Nhất năm học 2019 - 2020 và 2024 - 2025). Để có được những kết quả đó, ngoài việc là một giáo viên có chuyên môn giỏi thì cô Lang còn là người có lòng nhiệt tâm, say mê công việc và cả tinh thần khích lệ, cổ vũ học trò tự tin thể hiện khả năng của mình khi các em đến từ một ngôi trường ngoại thành còn nhiều hạn chế về điều kiện học tập. Hành trình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trồng người của cô Lang vẫn đang tiếp diễn trong mỗi trang sách ở “Gian hàng sách 0 đồng”, ở bài giảng từ văn chương đi đến cuộc sống đời thực. “Dù có khó khăn đến mấy, nếu người thầy có tình yêu thương, có tính kỷ cương, có sự nêu gương và tinh thần trách nhiệm với học sinh thì sẽ làm được tất cả với sự nghiệp cao cả của mình” – đó là điều cô Lang luôn tâm huyết và tròn vai.
Thời gian đang trôi dần về những ngày Hè gọi tiếng ve, một chuyến đò của cô Lang lại sắp cập bến. Cô mong ước mỗi năm gom được nhiều sách hơn để tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ và nhận yêu thương.