Kỳ lạ cá sấu giúp chữa trầm cảm ở Mỹ

Một người đàn ông ở Mỹ đã sống chung với cá sấu suốt nhiều năm qua vì nó giúp ông chống chọi được chứng trầm cảm.

Kỳ lạ cá sấu giúp chữa trầm cảm ở Mỹ

Theo tờ Ap, ông Joie Henney, 65 tuổi, ở Strinestown, Pennsylvania, sống với hai con cá sấu, một trong số đó là động vật hỗ trợ cảm xúc dài 4,5 mét, có tên Wally.

Ông Joie Henney coi Wally là một người bạn hỗ trợ cảm xúc suốt nhiều năm qua để chống chọi với căn bệnh trầm cảm vì không muốn dùng thuốc điều trị.

Joie Henney, 65 tuổi, ở Strinestown, Pennsylvania, Mỹ cùng cá sấu Wally.

Joie Henney, 65 tuổi, ở Strinestown, Pennsylvania, Mỹ cùng cá sấu Wally.

Ông Joie Henney chia sẻ: "Tôi đã có Wally. Khi tôi trở về nhà và ở gần con cá sấu, tôi cảm thấy mọi chuyện đều ổn".

Khi cá sấu Wally được đưa về nhà ông Henney, nó chỉ khoảng 14 tháng tuổi, dài khoảng một mét rưỡi và dường như sợ hãi mọi thứ. Ông Henney đã mất khoảng 1 tháng để thuần hóa Wally. Ông nói: "Cá sấu giống như một con chó nhỏ đi theo tôi quanh nhà".

Henney cho biết ban đầu ông phải dùng kẹp khi tiếp xúc với Wally để tránh khả năng bị con vật cắn mất ngón tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể, dù ông cho rằng Wally chưa bao giờ cắn chủ nhân hoặc ai khác.

Mặc dù Henney không thể tự tay cho cá sấu ăn, nhưng ông có thể bế cá sấu và vuốt ve nó.

Henney là người sở hữu chương trình truyền hình săn bắn và câu cá Joie Henney"s Outwhere trên kênh ESPN trong hơn 10 năm ở Mỹ. Ông cũng từng tham gia giải cứu cá sấu ở Pennsylvania trước khi nhận nuôi Wally.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ai chờ Kiev ở Crimea và Donbass?

Ai chờ Kiev ở Crimea và Donbass?

GD&TĐ - Điểm yếu chính của Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow đã được xác định bởi câu nói của một chính khách Ukraine: "Không ai chờ đợi chúng ta".

Tác giả với Báo GD&TĐ.

Người bạn uy tín của chúng tôi

GD&TĐ - Là tờ báo uy tín của ngành Giáo dục, từ lâu, Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) trở thành người bạn thân thiết không thể thiếu được trong mỗi trường học.