Kon Tum: Vay online 900 nghìn đồng nợ thành 60 triệu

GD&TĐ - Những ngày qua, gia đình chị N.T.T.T (SN 1996, xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, Kon Tum) bị nhiều số điện thoại lạ “khủng bố” và đòi số tiền khoảng 60 triệu đồng sau khi chị vay 1,5 triệu đồng qua app.

Vợ chồng chị N.T.T.T hoang mang, lo lắng sau khi bị các đối tượng “khủng bố”.
Vợ chồng chị N.T.T.T hoang mang, lo lắng sau khi bị các đối tượng “khủng bố”.

Vay 1,5 triệu được nhận 900 nghìn đồng

Chị N.T.T.T cho hay, trước Tết Nguyên đán 2021 chị làm mất số tiền hơn 1,5 triệu đồng. Trong một lần lên mạng xã hội, chị thấy xuất hiện một app vay tiền có tên miền là H5 nên bấm vào.

Thấy thủ tục nhanh, gọn nên chị T. đã chụp chứng minh nhân dân và gửi số tài khoản ngân hàng của mình qua app để vay 1,5 triệu đồng. Ngay khi hoàn tất thủ tục, chị T. nhận được 900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

“Trong quá trình làm thủ tục bên app cho vay tiền yêu cầu tôi click vào một đường link. Tại đây tôi phải xác nhận cho phép đường link truy cập vào danh bạ, Zalo và Facebook cá nhân mới có thể vay tiền. Mặc dù ban đầu, tôi yêu cầu vay 1,5 triệu đồng nhưng thực nhận chỉ được 900.000 đồng.

Riêng 600.000 đồng còn lại là tiền thủ tục và lãi suất trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, bên app cho vay yêu cầu tôi trả đủ 1,5 triệu đồng, nếu quá hạn sẽ phải chịu phạt tiền chậm trễ”, chị T. nói.

Sau khoảng 1 tuần vay tiền qua app, chị T. liên tục bị nhiều số điện thoại gọi điện đe doạ, đòi nợ. Những ngày sau đó, có nhiều số điện thoại gọi và nhắn tin đến “chào mời” chị tiếp tục vay tiền. Để có tiền trả nợ, chị T. quyết định vay tiền app mới để trả app cũ. Tuy nhiên cũng như app ban đầu, với khoản vay 1,5 triệu đồng chị T chỉ nhận được 900.000 đồng.

Bởi vậy chị T đành phải vay 2 app để trả cho 1 app. Sau đó, chị T. đã vay tiền của các app Vdong, akulaku, ucash, idong… để trả nợ cho những app trước đó. Chỉ trong 2 tháng chị T đã vay 16 app với số tiền nợ lên đến hơn 60 triệu đồng.

“Mỗi ngày có khoảng 4 - 5 app khác nhau gọi điện, nhắn tin chào mời tôi vay tiền. Do lo sợ các đối tượng tiếp tục gọi điện đòi nợ và gia đình biết nên tôi có vay của app sau để trả nợ cho app trước.

Hiện tại, tôi cũng không biết mình đã nợ bao nhiêu tiền, bởi thực tế tôi chỉ nhận được 900.000 đồng. Mỗi ngày có hàng trăm số điện thoại lạ gọi điện đe doạ, chửi bới yêu cầu tôi trả tiền. Hai tháng qua tôi mất ăn, mất ngủ, hoảng loạn khi bị các đối tượng liên tục đòi nợ, lăng mạ”, chị T. nói.

Các đối tượng ghép ảnh lăng mạ gia đình, người thân chị T. trên mạng xã hội.
Các đối tượng ghép ảnh lăng mạ gia đình, người thân chị T. trên mạng xã hội.

Đòi nợ người quen

Không chỉ “khủng bố” gia đình chị T. các số điện thoại lạ còn liên tục gọi điện cho bạn bè, người thân của chị T. để uy hiếp, đòi nợ.

“Tôi biết các thủ đoạn lừa đảo, cho vay tiền online thông qua báo, đài. Tuy nhiên, tôi không ngờ vợ mình lại vay tiền qua các app này. Cách đây 3 hôm, khi các đối tượng gọi điện đe dọa, xúc phạm gia đình tôi mới hay biết. Mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại gọi cho người thân của gia đình tôi. Các đối tượng còn gọi điện, nhắn tin đến bạn bè của vợ chồng tôi”, anh T.C.C (chồng chị T) cho hay.

Không chỉ gọi điện, nhắn tin đe dọa, các đối tượng còn đưa hình ảnh bịa đặt, gán ghép vợ chồng chị và người thân chị T. lên Facebook nhằm tạo sức ép để gia đình trả nợ.

Anh P.V.D (trú tại TP Kon Tum) cho biết, những ngày qua vợ chồng anh liên tục bị hàng chục số điện thoại lạ gọi điện khủng bố, đòi tiền mặc dù gia đình anh không vay. Các đối tượng còn ghép ảnh vợ chồng anh với nội dung trốn nợ, tội phạm bị truy nã.

Không những vậy, nhóm người này còn sử dụng hình ảnh 2 người con anh D. với nội dung cáo phó khiến gia đình anh vô cùng hoang mang, lo lắng.

“Vợ chồng tôi là người quen của gia đình chị T. Tuy nhiên, chúng tôi không hề vay tiền qua các app. Nhưng hiện tại mỗi ngày có hàng trăm cuộc gọi đến đòi nợ, đe dọa. Không những vậy, họ còn ghép hình gia đình tôi với nội dung là lừa đảo, trốn nợ, tội phạm bị truy nã.

Ngay cả con tôi chỉ mới mấy tuổi cũng bị ghép hình với nội dung cáo phó. Các đối tượng còn gửi hình ảnh lăng mạ vợ chồng tôi đến bạn bè, người thân khiến gia đình khốn đốn”, anh D. bức xúc.

Anh C. cho hay, do bị các đối tượng liên tục “khủng bố” nên vợ anh rất bất an, hoảng loạn. Do đó, những ngày qua, anh C. phải tạm dừng công việc của mình để động viên tinh thần cho chị T.

“Hiện tại, gia đình chúng tôi đang làm đơn cầu cứu gửi lên cơ quan công an về việc các đối tượng lừa đảo, xúc phạm, đe dọa gia đình. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ, xử lý nghiêm các đối tượng này. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng người dân đừng nhẹ dạ, cả tin để bị các đối tượng lừa đảo, khủng bố như gia đình tôi”, anh C. nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ