Kon Tum: Học sinh nghèo vùng cao có áo ấm đến trường

GD&TĐ - Ngày 31/12, nhóm bạn trẻ đến từ Kon Tum trao 133 chiếc áo ấm, 133 bộ đồ mặc mùa đông cùng 133 chiếc khăn cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Măng Ri (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông).

Học sinh Trường Măng Ri mặc áo ấm do Hội “Gánh hàng xén cho trẻ vùng cao” hỗ trợ.
Học sinh Trường Măng Ri mặc áo ấm do Hội “Gánh hàng xén cho trẻ vùng cao” hỗ trợ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Măng Ri đa phần là học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế ở đây rất khó khăn. Vào mùa đông hàng năm, phần lớn các em đến trường trong những bộ áo quần mỏng manh, không đủ giữ ấm cơ thể. Sau khi được nhận những bộ áo quần, chiếc khăn, các em học sinh đã không giấu được niềm hạnh phúc.

Thầy Tưởng Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Măng Ri - chia sẻ: Nhiều em khóc vì bữa nay đi học không còn phải chịu cảnh giá rét. Trường gửi lời cảm ơn chân thành đến hội và đội tình nguyện.

Anh Nguyễn Văn Thịnh (TP Kon Tum) - thành viên nhóm tình nguyện -  cho biết: Nửa tháng trước, anh lên mạng xã hội và tình cờ đọc được thông tin của một cô giáo dạy ở điểm trường này phản ánh vào mùa đông lạnh giá, nhiều học sinh của cô đến lớp không có quần áo ấm mặc, hoặc mặc áo quần rách mỏng manh nên cơ thể không đủ ấm, cứ ngồi co ro, run bần bật trong lớp.

Thấy thế, anh Thịnh chủ động liên hệ với một nhóm từ thiện ở Hà Nội để được sự giúp đỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.